-C.f0restwOw-
Nấm nhỏ
Zeus - Master of Olympus & Poseidon - Master of Atlantis
Giới thiệu về game
Cái nôi thần thoại
Giới thiệu về game
Cái nôi thần thoại
Đầu tiên, để chơi được bản mở rộng này, yêu cầu trong máy bạn phải có cài sẵn phiên bản Zeus cũ. Bạn sẽ có thể chọn chơi phiên bản Zeus hay Poseidon khi đã vào game. Không giống như hai người anh em Ceasar và Pharaoh của cùng hãng Impression, game dẫn dắt người chơi theo dòng lịch sử phát triển của nền văn minh cổ đại. Trò chơi không có cốt truyện cụ thể mà là một tập hợp những chuyến phiêu lưu của các vị anh hùng thần thoại như Perseus, Jason, Hercules, Achilles... So với Zeus, Poseidon có thêm 2 anh hùng mới là Bellerophon cưỡi ngựa thần Pegasus và Atalanta chạy nhanh hơn gió.
Theo truyền thuyết kể lại thì ngoài khơi Đại Tây Dương trước đây tồn tại một lục địa to lớn có tên là Atlantis. Do phạm phải tội vô lễ, thần Poseidon nổi giận vùi sâu Atlantic xuống lòng đại dương. Chuyến hành trình của chúng ta sẽ xoay quanh lục địa Atlantic, bắt đầu từ nơi lục địa bí ẩn này được sinh ra, phát triển hưng thịnh và suy tàn. Xây dựng một thành phố hoa lệ, thu hút một lượng lớn dân cư tứ xứ, triệu hồi thần linh, anh hùng bảo vệ lãnh thổ và tiêu diệt quái vật là những trọng trách to lớn mà bạn phải gánh vác khi hóa thân thành đại đế trong trò chơi. Bên cạnh đó, Poseidon còn có thêm rất nhiều chi tiết thú vị khi bạn tham gia vào trò chơi khám phá một trong ba cái nôi thần thoại của nhân loại (Hy Lạp, Ai Cập và Trung Quốc).
Trăm công nghìn việc
Có nhiều lý do khiến Poseidon đứng tách biệt với hai đàn anh của nó. Điều làm tôi ưng ý nhất là Zeus và Poseidon đã bỏ đi những thao tác điều khiển phức tạp có từ thời Caesar 3. Rõ ràng nhất là game đã giảm các cấp nhà cửa từ 20 xuống còn 6 cấp để tránh những mâu thuẫn phát sinh khi nâng cấp nhà. Trước đây bạn phải "cúng" cho mỗi hộ gia đình trong thành phố hơn chục nhu yếu phẩm đủ loại với lương thực, rượu, táo, bàn ghế cũng như các phương tiện giải trí như nhà tắm, đấu trường thì dân chúng mới chịu nâng cấp nhà cho bạn. Bạn có thể phát điên với những đòi hỏi quá đáng này! Zeus và Poseidon thì khác, trò chơi chỉ có sáu cấp nhà tiện cho việc phát triển những khu dân cư mới mà vẫn đảm bảo sự phát triển cho khu phố chính. Game cũng rút gọn các công trình phúc lợi như không tách ra thành nhà chống sập hay chống cháy nữa mà gom lại thành sở đảm bảo chất lượng công trình tránh cho người chơi phải vắt óc bố trí hai nhà này đều đặn khắp thành phố.
Văn hoá trong Poseidon cũng có nhiều điểm khác biệt so với Zeus. Nhà sản xuất đã bỏ qua những công trình như nhà hát kịch nghệ, sân vận động mà thay vào đó là những công trình mang đậm tính khoa học như phòng thí nghiệm, viện bảo tàng... Như vậy cũng khá hợp lý vì theo những câu chuyện truyền thuyết thì người dân của lục địa Atlantic là những người say mê khoa học và có một nền khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn những con người khác sống cùng thời. Việc bố trí những nhà này trong thành phố không khác gì so với phiên bản cũ, bạn xây một công trình bất kỳ và sẽ có một nhà khoa học hay giáo sư đi khắp khu phố để giảng dạy cho dân chúng những kiến
Sức mạnh thần thánh vô biên
Nếu so sánh với Caesar 3 hay Pharaoh thì quả thật Zeus đã tạo một bước ngoặt lớn khi sinh ra hình ảnh những vị thần sống động. Trong Caesar, bạn chỉ đơn giản xây một đền thờ nhỏ xíu và làm vui lòng thần linh bằng cách tổ chức lễ hội linh đình và thần linh sẽ thể hiện sự ban phước hoặc phẫn nộ qua những tia sét vô cảm. Trong Pharaoh, bạn mất hàng giờ để xây dựng những toà kim tự tháp vĩ đại, đẹp thật đấy nhưng nhìn chung không xứng đáng với công sức và thời gian bạn bỏ ra. Với Poseidon thì khác, hệ thống thần linh trở nên linh hoạt và quan trọng không chỉ trong đời sống tín ngưỡng mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của thành phố, từ giao thương, trồng trọt chăn nuôi đến những chuyện đại sự như chống xâm lăng hay hành quân chinh phạt. Do đó, trước khi quyết định một việc gì, khôn ngoan nhất là bạn nên tham khảo ý kiến của thần linh hay nếu phải xây dựng từ đầu, bạn nên chừa chỗ để xây cho các thần một đền thờ thật nguy nga, lộng lẫy, còn hiệu quả ra sao thì hãy tự mình khám phá nhé.
Việc lựa chọn thần linh cho mình cũng không phải là điều dễ dàng. Chỉ riêng bản Zeus số lượng thần linh trong game đã là 11. Khi bước qua bản Poseidon, trò chơi được bổ sung thêm hai vị thần mới là Hera và Atlas nâng tổng số lên 13. Bạn thấy đấy, con số này hơn gấp đôi con số 5 vị thần trong Caesar và Pharaoh. Mỗi một thành phố chỉ có thể thờ phụng tối đa là ba vị thần cho nên hãy khéo léo xây dựng vừa đủ không gây lãng phí tài nguyên và nhân lực. Chọn lựa như thế nào? May mắn là khi chơi theo cốt truyện, game sẽ giới hạn số lượng thần linh lại chỉ còn khoảng năm thôi, còn những vị thần kia hoặc là trung lập hoặc sẽ quấy rối bạn! Tôi có một kinh nghiệm chọn thần linh hay muốn chia sẻ. Bạn hãy xem qua bản đồ và vạch ra hướng phát triển của thành phố sau đó mới đến lượt thần thánh. Ví dụ, thành phố bạn có nhiều đất nông nghiệp thì nên chọn Demeter, bà ta sẽ phù phép cho sản lượng lương thực tăng vọt. Nếu thành phố có nhiều mối giao thương thì chọn Hermes để tăng tốc độ và chu kỳ di chuyển của thương nhân, và nếu bạn có biển thì xây thêm đền thờ thần Poseidon để phù hộ cho tàu thuyền không bị đắm cũng như tiêu diệt quân xâm lăng bằng đường biển. Bạn có thể tham khảo thêm chức năng của mỗi vị thần trong mục Helps của trò chơi.
Kết
Tóm lại, Poseidon là một game xây dựng rất hay với đủ mọi thứ có thể để bạn "động não": nhà cửa, lương thực, dân chúng, thần thánh và quái vật... Không biết các bạn nghĩ sao còn bản thân tôi thấy Zeus và Poseidon là trò chơi xây dựng hay nhất trong số xêri game xây dựng thành phố của hãng Impression Games. Một tin hơi buồn là xêri xây dựng thành phố này không còn được phát triển bởi Impression Games nữa nên những phiên bản sau này đã mất di phong cách dí dỏm quen thuộc (bạn có thể tham khảo trò Emperor Kingdom là thấy ngay). Bạn nào đến nay vẫn chưa chơi Poseidon thì hãy nhanh nhanh tìm mua sưu tập cho đủ bộ, bảo đảm các bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc. Một ngạc nhiên cuối cùng dành cho người chơi là một khi đã hoàn tất được 7 màn của các chiến dịch trong Poseidon, nếu vẫn còn "thèm thuồng" thì bạn có thể tự tay tạo cho mình một màn chơi mới bằng bộ công cụ tích hợp sẵn trong trò chơi giống như bạn đã từng làm với trò Pharaoh.
Minimum System Requirements
System: Pentium-166 or equivalent
RAM: 32 MB
Video Memory: 2 MB
Hard Drive Space: 550 MB
Recommended System Requirements
System: PII 266 or equivalent
RAM: 64 MB
Video Memory: 4 MB
Hard Drive Space: 650 MB
Screen Shot
Link:
Hướng dẫn cài đặt
Download 5 part về vứt chung vào 1 thư mục rồi chạy bất kỳ 1 part nào để giải nén.. giải nén xong ta sẽ có 1 thư mục mới. Vào trong thư mục đấy chạy file Zeus.exe để play
Enjoy it !!! ^^