uầy anh Key làm chị Kawaii giận rồi kìa, chán ông anh quá
ông anh lựa lời mà xin lỗi chị ý đi, nhưng cũng phải có tí lễ phép lịch sự tí chứ, chứ em nói thật thế này không ổn:
bộ ông anh muốn chị ý đi thiệt hả, em thì không đâu, không chịu đâu
![crying :(( :((](/forum/styles/yahoo/20.gif)
trời ơi cái này em thấy như đang nói với bạn cùng tuổi mình ý
ông anh nói thế nào cho chị ý về đi chứ em không biết đâu, em còn chưa đua trận nào với chị ý mà, cả mọi người ở đây, thống nhất là sáng thứ 7 chơi rồi
mà sao ông anh cũng ít khi lên Yahoo thế, em chả bao giờ thấy cả, thế này liên lạc khó quá
ôi chị Kawaii ơi, chị đi thì còn gì là hội Mario Kart nữa, bình thường các chị em vẫn nói chuyện vui vẻ mà, em nghĩ anh Key lỡ hẹn đua thế có lẽ nhiều lý do, như là trở ngại về khoảng cách giữa chúng ta, cách nhau gần 2000 km thế liên lạc cũng khó mà chẳng gặp nhau được, còn việc anh Key không lên đấu thì em không biết lý do có đúng không, nhưng mà chỉ là chút sơ suất trong thông tin liên lạc thôi mà chị, vì vậy chị đừng giận anh Key mà bỏ cả bọn em đi, xin chị đấy. Em sẽ uýnh anh Key một trận :em40:, chị bỏ qua đi chị, dù sao cũng là lần đầu tiên mà, làm ơn đấy
Anh Key lần sau em nghĩ là nếu đã hẹn rồi, thì không cần phải biết yahoo hay là nhắn tin diễn đàn nữa, cứ tế mà search friend như đúng hẹn, đúng giờ thì thể nào chả gặp nhau, ai không lên đúng giờ đó thì là lỗi của người ấy thôi
à mà bây giờ trên mạng nhiều người hack lắm đấy, nào là chưa vào đua đã rùa xanh, sấm sét bắn tứ tung, nào là tăng tốc liên tục, rồi thì......blah......cẩn thận nhào zô mấy tên đó