Nhật Ký Forum NintendoVN

Cửa hàng game Nintendo nShop

Kawaii

Super Princess Peach
- trước Quốc Khánh Việt Nam 1 ngày ... đã rất lâu ròi mới thấy Likan đăng nhập vào forum, mình chợt nhớ về những ngày đầu mới thành lập forum khi ngày ấy bọn mình còn sát cánh bên nhau ^_^ Likan mãi là bạn của Kawaii ^_^ mặc dù 2 chúng ta ở 2 lý tưởng khác nhau ... nhưng Kawaii nghĩ ngợi rằng ... tuy là 2 chiến binh nhưng chỉ 1 linh hồn mà thôi ^_^
 

hieu

Nấm nhỏ
Ngày quốc khánh ! Mình ngồi ở nhà buồn rượi , 1 nổi buồn sâu thẳm . Mình đã làm gì sai để cho " người ấy " không còn yêu mình nữa T_T , chắc đến lúc mình nhận ra nó thì đã quá muộn màng . Ôi Firstlove 8->
 

Chibicomic87

Nấm bình thường
Thành viên BQT
2/9 sáng sớm làm 1 mớ thức ăn cho mấy nhox Hamster,bị con Nhim mập Kuro cắn cho 1 phát may mà ko chảy máu ehhe ngồi format lại cái thẻ nhớ đt rồi đi ăn đám giỗ.Chiều xếp show đi cofe eheh over
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
2/9

Sau một đêm mưa thì trời thật là đẹp. ^^ Chiều nay đã có hẹn và kế hoạch đi chơi đầu năm học cũng đã xong. Mong chờ tới thứ 6 và thứ 7.
 

backtaro

Nấm nhỏ
2/9, sáng ngủ dậy, mất mạng, ngồi ăn pizza xem phiêm châu tinh trùng. Nhận tin dữ là huỷ party buổi trưa. Đến tối bị mẹ nhốt ở nhà dấu chìa khoá xe khỏi đi party vs ny trên Hotlife. Đến 8 rưỡi mới có mạng, lên 4rum và viết những cái này. 1 ngày buồn vl=((
 

gameboy89

V.I.P Member
Trước ngày quốc khánh 1 ngày là ngày 1/9 sáng đi xe bị "super xòe" để lại dấu ấn trên cái Mubahi :em25:

Tối đi chơi ra khỏi nhà mới đc 1 km bị cơ động tóm :em42:

Ngày 2/9 đi cv vầng trăng chơi
, rồng thép hok hoạt động :em44: ! Ức chế làm 2 vòng đu quay bạch tuộc :spiteful[1]: , say gần chết ngồi ngắm gái tý rùi về
 

nintendo ds

Nấm bình thường
7/9

hôm wa ngủ chung với mr Tirexxx >:D< :x :x :x
Ngủ chung ?:em22:

Hôm nay, một ngày như bao ngày bình thường:em12:, chỉ khác là phải đi học:em33:.Vui mừng vì được đi mua truyện và vừa xem sherk 3:em36: (hay qué^^), ko có bài tập gì, vì thế mà bây giờ mình mới được ở đây và vào 4rum:em07:
 

AsheyTisade

Thành viên lâu năm
đang tìm cách hóa giải những căng thẳng trong cuộc sống và công việc :).. có vẻ đang đi đúng hướng.. :x mỗi ngày chỉ rảnh hơn 30' để online, hết thời loăng quăng trên mạng, hạnh phúc nhỏ nhỏi là đc click vào Nclub trên bookmark task :x
 

Tiểu-Bảo

Super Baby Mario
Thành viên BQT

Qua rồi cái thời mà đi học về là quăng ngay cặp vào một góc rồi nhảy tót vào chơi game. Chơi một cách say sưa đắm đuối, thả hồn vào đấy... Khám phá biết bao nhiêu giá trị nội dung, chất thơ, lãng mạng. Cụm từ Final Fantasy lung linh huyền ảo và thơ mộng biết bao...

Chẳng biết bao giờ tìm lại được ngày ấy, teen age :)

Cái đam mê đó nguội dần lúc nào không hay. Có lúc còn tưởng rằng mình không còn mê game như ngày trước nữa chứ, luôn tự hỏi những gì đã và đang làm là do mình yêu game hay yêu cộng đồng N-Club :| Cuộc sống bộn bề, nhiều thứ lo toan đôi khi làm mất cả hứng. Đi làm về ngủ, sáng đi học, tới nhà là đuối hẳn... Hai ngày cuối tuần long nhong đâu đó bớt căng thẳng. Chơi game đôi lúc lại cứ như tác phong công nghiệp xD

Có những sáng thức giấc, kéo mền trùm kín lại, mơ màng. Rồi ước gì có một tiếng gọi dậy của mẹ. Một cái mắng quen thuộc ~ tối qua sao lại chơi game khuya quá! Sẽ cố nướng thêm tí nữa, hay vừa đánh rằng vừa nhắm mắt... để rồi lát phóng xe như điên tới trường học :D

Cười :lol:

Nhưng chợt nhận ra, chẳng còn ai... ngoài 4 bức tường & 1 con mèo ^^


Vẫn không muốn lớn tí nào...

Đôi lúc vẫn không tin ~ đã 21 tuổi rồi :frown: Cuộc sống tự lập... đã 3 năm rồi :faint: Tuần mới lại bắt đầu, công việc lại tiếp diễn...

Tâm sự trong lòng Bowser NVN (_ _#)
 

LightGem

Nightingale
Thành viên BQT
anh Bảo lợi dụng banner forum để bày tỏ nỗi lòng ;))

anh ráng làm đến 60 tuổi rồi nghỉ hưu là làm teen lại được liền thôi =))

anh muốn nghe lại giọng nói của mẹ anh mỗi buổi sáng thì anh nhờ mẹ anh ghi âm lại giọng nói "dịu dàng" khi đánh thức anh rồi chuyển vô đt làm chuông báo thức, nếu nhà anh có dàn loa tốt thì anh gắn vào luôn để có cảm giác chân thực =))

dậy sớm đi xin lỗi hàng xóm vừa thể dục vừa tỉnh ngủ luôn anh ;))
 

NintendoDS

Nấm nhỏ
Bác Bảo nói sao chứ , em vẫn còn đi học nè khổ như trâu lun , ức nhất là đang ngủ bị kiu dzậy , lại nằm nướng , má lại kêu , ráng lắm mới lết tới cái WC đánh răng , vừa đánh răng vừa nhắm mắt , có khi em ngủ gật khi đang đánh răng lun Y__Y , trễ giờ thì xách xe đạp chạy trối chết , lúc tiểu học có má đưa đón còn đỡ , lúc đang chở ngủ gật được , còn giờ lớp 12 rầu , chạy martin đen mà lâu lâu bàn đạp bị cứng , đang chạy mà ngủ gật là té lọi giò lun . =.='
__ À mà bác Bảo đang học đại học NIIT hả , mới 21 tuổi mà tự lập + Có công ăn việc làm ngon lành lun , em không tin nổi lun , gặp em chắc em khóc chết vì nhớ mẹ Dzới lại sợ ma (__ __ ') , mà sao bác tự lập sớm thế nhỉ , 21 tuổi ở nhà 3 má cũng có seo đâu . Mà bác tự lập sớm cũng có lợi thiệt , khi bước vào đời cũng đỡ , còn em chắc mốt ra đời bị tụi nó ăn hiếp chít lun qué , chắc em xin ra ở riêng tự lập giống bác Bảo lun . Nhưng mà đầu tiên là tập ở riêng 1 phòng :D , đến giờ em vẫn còn ngủ chung với 3 má , lúc trước ở phòng riêng nhưng từ khi Bị cúm phải nằm viện , gặp ngay thằng Cha bác sỉ lạm dụng TD , biến thái kinh dị ( em có kể lại chuyện đó ở Box tâm sự đóa ) nên em bị ám ảnh 2 tuần nay T__T , Chắc sau khi post đến bài 2000 tức là lúc đó em 21 tuổi em sẽ quyết tâm tự lập cho mí bác coi :D
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Bác Bảo nói sao chứ , em vẫn còn đi học nè khổ như trâu lun , ức nhất là đang ngủ bị kiu dzậy , lại nằm nướng , má lại kêu , ráng lắm mới lết tới cái WC đánh răng , vừa đánh răng vừa nhắm mắt , có khi em ngủ gật khi đang đánh răng lun Y__Y , trễ giờ thì xách xe đạp chạy trối chết , lúc tiểu học có má đưa đón còn đỡ , lúc đang chở ngủ gật được , còn giờ lớp 12 rầu , chạy martin đen mà lâu lâu bàn đạp bị cứng , đang chạy mà ngủ gật là té lọi giò lun . =.='
Chính những điều này làm nên kí ức của một con người đó cậu :x. Đơn giản thôi, chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa là sẽ thấy >:).

Còn vụ sống tự lập, anh Bảo là một tấm gương điển hình đấy :x. Đôi khi tớ tự hỏi học hành lắm để mà làm gì khi mà giờ vẫn ăn hại :-<
 

AbraShiva

Bwahahaha
Thành viên BQT
27/10/2009

Hình như toàn bộ xui xẻo đều nhè hum nay mà đổ về. Sáng dậy, nằm bẹp giường vì trúng gió, viêm họng, sổ mũi, đau ngực ... 2 tiếng sau cúp điện cả ngày.

Mọi kế hoạch bị đình trệ.
 

hieu

Nấm nhỏ
27/10/2009

Sáng đi học ( chắc rồi :D ) ! Nhưng trong lòng luôn bập bùng 1 nỗi lo như là sắp tận thế == bị ám ảnh từ cái vụ thủng lốp xe(xe đạp điện 8-x ) dắt lòi ke đến trường ,thành ra ám ảnh từ đó đến giờ .
 

lucasDS

Nấm nhỏ
27/10 :
09h45 lang thang ,bà giáo cho nghỉ sớm ... chẹp ... chả biết đi đâu hết ,chui lên Vincom chơi game chán chê ,quay ra đấm bao ... đấm xong 3 cái sái tay ,lon ton đi về với cái tay thương tật :(
14h30' ... cúp học trốn về ,gặp tai nạn cán nát bét đầu ( nhìn thấy thôi ,không thì giờ chẳng ngồi đây được đâu :)) ) ,nhìn thấy 1 bãi lênh láng màu đỏ trộn màu trắng ,đến giờ này vẫn chưa ăn được cơm .
Bật máy online ... chui lên Gbatemp ... bị cấm vào ... nó chém mình rồi ,tại hỏi lắm quá đây mà ,reg nick khác vào được luôn ,nhưng đi toi cái nick mình hay dùng :myemo0104: ,đời đen như cún
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top