Giáo dục đã ra tay đàn áp học sinh bằng cách đi học sớm ( nghỉ hè được 2 tháng ), vì vậy hỡi các em học sinh hãy đứng lên làm cuộc cách mạng, với khẩu hiệu : đả đảo bóc lột chất xám, đập phá dụng cụ học tập, TREO CỔ HIỆU TRƯỞNG, dòi 1 ngày học 1 tiếng, chơi game 12 tiếng ,,,,,,,, hoặc với hình thức khác như : cúp tiết có lãnh đạo, bẻ gãy phấn viết, ngủ tập thể v..v..... Hãy gửi cho tất cả đồng bào học sinh ( ai h0k gửi cái nàY, đi ra đường ô tô đâm chết ) sr bị ép.
rồi, chú qua thì cứ nhắn anh qua đt trước, buổi sáng anh có nhà. Nhưng đến có bố mẹ anh ở nhà thì cứ bảo là bạn lâu ngày ko gặp, xưng cậu tớ bình thường cho đỡ rắc rối. Anh hơn chú cũng chỉ 1 tuổi thôi, sinh năm 91.
nhà anh ở số nhà 30B, Ngõ 136 phố Tây Sơn, gần Gò Đống Đa. Anh rỗi vào các buổi sáng t5, t6, cả ngày t7 và cn. Khi nào rỗi lúc đấy thì qua anh chơi Mà sắp thi đh rồi đấy, lo học cho tốt đi đã, khi nào rảnh mới đc đến đấy