NEWS Chuyện fan làm sưu tầm (kinh dị) 18+ -- Câu Chuyện về Pokemon Cubones ( Nghiêm cấm trẻ em )

Cửa hàng game Nintendo nShop

nh0xnicky

Nấm nhỏ
-- Có tính bạo lực và máu me -- không khuyến khích trẻ em

-- Có ảnh hưởng đến hình tượng cute của pokemon , có thể gây sợ -- không khuyến khích bạn xem nếu bài viết có làm bạn cảm thấy sợ và phản cảm

-- Là câu chuyện trong xứ sở pokemon , chứ không phải đời thực


-- Đọc chỉ mang tính chất giải trí





Pokemon Cubones chắc hẳn đc nhiều bạn yêu thích vì độ dễ thương. Và đây là một creep về nó. Một sự thật mà ít người biết tới. Đoạn truyện dưới đây được viết lại một cách rất "creep", nhưng sự thật về câu chuyện đằng sau con pokemon này là sự thật được xây dựng cho hình ảnh của nó.

Con người có rất ít tài liệu về Cubones.

Những gì họ biết về nó, về cái hộp sọ và đoạn xương mà nó cầm...

Cubones là một pokemon hệ mặt đất, nó luôn đeo một cái hộp sọ trên đầu, người ta nói đó là hộp sọ của mẹ nó. Và chưa ai thấy đc khuôn mặt thật của nó.

Mỗi khi nhớ tới mẹ, nó lại khóc. Nó muốn nói với mẹ rằng, sẽ ko bao giờ còn nhìn thấy mẹ lần nữa. Những lúc như vậy, hộp sọ trên đầu rung bần bật và phát ra những âm thanh thê lương.
Ko có thông tin gì về nó trong pokedex. Và bạn đừng bao giờ thắc mắc về khuôn mặt của nó. Và đừng bao giờ thắc mắc về mẹ nó. Cũng như lí do bà ta chết.
Bạn tưởng tượng khuôn mặt nó như thế nào? Và chuyện gì đã xãy ra? Thật ra rất đơn giản. Cubone, nó ko có khuôn mặt. Nó ko cần khuôn mặt, nó đã có mẹ.

Đây là một câu chuyện có thật trong thế giới của pokemon..

Câu chuyện về một hlv pokemon tên Kimoyo, đó là một cô gái năng động, hóm hỉnh. Cô sống hạnh phúc và rất tin vào những lời hứa. Cô ấy hoàn hảo. Giống như những Hlv khác, Kimoyo có những pokemon của riêng mình, cô ấy yêu quý chúng, và chúng cũng vậy. Đặc biệt là một chú chó thuộc loài Poochyena, là quà tặng của mẹ cô khi bà nhặt đc nó ngoài đường lúc cô còn bé. Cô đặt tên cho nó là Spike.

Họ là một cặp hoàn hảo.

Khi kymoyo đủ tuổi, cô bắt đầu một chuyến phiêu lưu. Cô mang Spike theo và họ có những cuộc hành trình vui vẻ. Ko gì có thể chia cắt họ.

Cho đến một ngày, cô đi ngang qua một trung tâm ấp trứng pokemon. Đó là một trung tâm đã bỏ hoang và nằm sâu trong rừng, rất xa thành phố, cô tìm thấy nó khi quyết định thám hiểm rừng rậm và bị lạc. Để có thể trở nên mạnh mẽ hơn và đối mặt với F4 (giống như Red đã làm), cô quyết định thám hiểm. Nhìn từ ngoài vào nó chẳng khác gì một tòa lâu đài ma quái. Cô bước vào mà ko một chút nghi ngờ. Bên trong hoàn toàn trống trải, các bức tường cũ phai màu, một số chổ bị vỡ, sàn nhà thì đầy bụi bặm. Đang rất mệt, cô reo lên "Amazing! Chúng ta sẽ qua đêm ở đây".

Sau đó cô nhìn khắp phòng, cô muốn tìm một nơi sạch sẻ hơn để nằm, và tìm thấy một vật hình tròn.

Đó là một quả trứng. Trứng Pokemon.
Spike bổng thoát ra khỏi pokeball và bắt đầu rên rỉ. Nó níu chân cô. Dường như nó ko muốn cô động vào quả trứng ấy. Cô nhìn nó cười trấn an. Nhưng có vẻ ko mấy hiệu nghiệm. Cô tiến về quả trứng. Nhặt nó lên, lau đi lớp bụi dày trên mặt. "Quả trứng này thật tội nghiệp". Cô định nói như vậy. Nhưng một tiếng động lạ phát ra từ bên trong quả trứng đã ngăn cô. Nó phát ra tiếng gầm gừ.

Biết rằng quả trứng vẫn ổn, Kymoyo mỉm cười và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Còn Spike, nó nhìn về cô chủ của mình, với một vẻ bất an. Nó hiểu rõ cô chủ, nên sẽ ko có gì ngăn cô giữ quả trứng ấy đc.

Kymoto giành nhiều tuần để ấp quả trứng đó. Hằng ngày cô đưa nó đến trung tâm Pokemon chăm sóc, giành nhiều thơi gian nói chuyện và vui chơi cùng nó, như một người mẹ. Và đến một ngày, khi mà tất cả pokemon của cô cùng xếp thành một vòng quanh quả trứng. Đón chờ một thành viên mới ra đời.
Quả trứng bắt đầu rạn dần. Bỗng con gấu Ursaring trở nên giận dữ, nó giậm chân liên tục..

"Cue.. im lặng" cô gái quát lên, con gấu vẫn ko dừng lại, cô gái vẫn la mắng nó và quả trứng vẫn nở. Nó đã nở.

"Woa.. Là một con Cubone"

Lúc bấy giờ, Cubone hoàn toàn khác với những gì nó đc miêu tả trong Pokedex. Nó có giọng nói lanh lảnh và không ngừng la hét
Nó không có hộp sọ che mặt và cũng ko cầm khúc xương nào. Vũ khí của nó là móng vuốt, nó sắc đến nổi có thể giết người. Và như đã nói: nó ko có khuôn mặt. Nó ko có mũi hay miệng, khuôn mặt của nó lúc này là một thớ thịt đầy máu, bề mặt thì chi chít các dây thần kinh và mạch máu. Cũng cần phải nói thêm, bạn ko đc đứng gần những quả trứng mới sinh. Chúng sẽ tưởng bạn là mẹ của chúng.

Nhưng thật ngu ngốc, một cô gái ngu ngôc. Kymoyo đã ở đó. Con quái vật đó (Cubone) hét lên. Tiếng hét lớn đến nổi cô có cảm giác tai mình bị chảy máu. Cô gái cũng hét lên, các con pokemon khác thì hoảng loạn, chúng ko giám tấn công Cubone, chính xác là Kymoto đã ko ra lệnh tấn công. Cubone đã nở. Nó đã ra khỏi trứng quá lâu. Khuôn mặt nó đang tuôn máu, và nó cần một vật gì đó để ngăn lại. Đôi mắt của nó đỏ rực, điên cuồng nhìn quanh, và dừng lại ở Kymoyo.

Nhanh như chớp, nó nhảy lên. Cắm móng vuốt vào ngực kymoyo, đó là cách nó leo lên đầu cô gái. Ở trên đó, nó bắt đầu chém vào cổ, vào lưng, vào ngực Kymoyo, nó nhắm vào động mạch cổ. Cô gái hoảng loạn, vấp vào những con pokemon đang đứng bất động và ngã nhào. Máu từ cổ tuôn ra xối xả. Spike muốn cứu cô nhưng ánh nhìn của Cubone ngăn nó lại. Nó biết nó sẽ chết nếu cố gắng làm điều gì. Chúng thậm chí còn ko thể bỏ chạy. Kymoyo hét lên, và mắt cô mờ dần. Rắc.. một cú chém vào xương đốt cổ. Và đầu cô đứt lìa. Cô phải trả giá vì sự ngu ngốc của mình.

Cubone bắt đầu la hét. Nó cào rách hết thịt trên cái đầu mà mình vừa "vặt" đc, máu thịt vương vãi khắp nơi. Nó khoét hai mắt, đục một cái lỗ bên dưới và trút hết não trong đầu lâu ra. Nó đã có một cái hộp sọ rỗng từ kymoyo và nó cố đội lên đầu.
KHÔNG VỪA..
Cái hộp là quá nhỏ.. ko vừa.. nó quá nhỏ.. Cubone cần cái khác. Nó điên cuồng nhìn quanh, nó cần một cái khác trước khi chết vì mất máu.

Và câu chuyện kết thúc ở đây. Cubone đã giết toàn bộ pokemon ở đó để tìm kiếm cái đầu lâu phù hợp với mình. Nó đã giết từng người một, Ponyta, Pidgey, Pikachu, Spike.. lần lượt bị cắt mất đầu mà Cubone vẫn chưa tìm thấy vật phù hợp. Nó đưa mắt ra xung quanh tìm kiếm.

Và giờ đây.. NÓ ĐÃ NHÌN THẤY BẠN.
 

nh0xnicky

Nấm nhỏ
câu chuyện về hình ảnh của pokemon cubone , đọc chỉ mang tính chất giải trí , không khuyến khích các fan nhí của pokemon , vì bài viết có thể sẽ làm bạn sợ và mất ngủ , nên các trẻ em không nên đọc bài viết này
 

nh0xnicky

Nấm nhỏ
chắc cái này đọc vui thôi, nhìn y như tiểu thuyết, chứ mất hình tượng PKM wa'
Hiz chứ pokemon dễ thương lắm làm sao mà ác độc như zạy đc
không chắc đâu nhé 2 bạn , đây là chuyện nước ngoài mình dịch lại , và có thông tin là nó từ gamefread đấy , vào google các bạn gõ cubone đi , các bác sẽ thấy vài hình về bí ẩn mẹ của cubone và sự tàn nhẫn của cubone
mình cũng là fan pokemon không muốn mất hình tượng pokemon bao giờ , nhưng truyền thuyết về mỗi pokemon khác nhau như mew , mewtwo , jirachi , arceu , thì bây giờ là cubones
 

kamai91

Nấm nhỏ
=_= đa phần ba cái này đều do fan viết , chả có gì thật vì đơn giản là game ~ nếu nó là băng game bị ma ám hay bài nhạc chết chóc thì mình còn tin còn cái này là fanfit rành rành
 

nh0xnicky

Nấm nhỏ
=_= đa phần ba cái này đều do fan viết , chả có gì thật vì đơn giản là game ~ nếu nó là băng game bị ma ám hay bài nhạc chết chóc thì mình còn tin còn cái này là fanfit rành rành
vậy mục đích Game Freak tạo ra mấy cái này làm j`, có cái nhạc j` đó thì còn đc
các bác ko thấy tên topic à , em còn ghi là fan viết mà , chỉ ngặt nỗi trên trang pokemon nước ngoài chúng nó cứ nói là thật , em cũng bán tính bán nghi , nhưng vẫn cứ viết là fan làm cho lành
 

X_Halo1_z

Nấm nhỏ
truyện khá xàm, nhưng khá logic khi so sánh với tiểu sử của Cubone và Marowak trong pokedex, loài bản chất hung dữ, lúc nào cũng lấy xương làm vũ khí => liên tục giết con khác, đồng loại để có vũ khí. con Cubone nào sinh ra cũng đội đầu lâu mẹ nó => mẹ nó chết lúc trứng con nở, có khi nó tự giết mẹ, trong truyện bị tách khỏi mẹ lúc nở, nên giết trainer. con Marowak lớn rồi, tất nhiên ko thể đội vừa cái đầu lâu mẹ nó nữa, phải tìm đầu lâu loài khác lớn hơn => chi tiết nó giết Pokemon khác.

fan này lấy 1 vài chi tiết trong pokedex chế truyện theo chiều hướng kinh dị thôi.

trong pokedex của Soul Silver hay Heart Gold mình nhớ có ghi là người ta đồn rằng, có 1 nghĩa trang mà khi các con Marowak chết nó đều đến đó, để thế hệ sau lấy xương xẩu ở đó mà dùng, loài này đi thu thập xương Pokemon chết dùng chứ ko hề giết con khác, nó dùng xương để làm vũ khí tự vệ thôi. cách giải thích của nhà làm game tất nhiên ko kinh dị rồi

ps: ở bản HG mình bắt dc con Cubone shiny, nhìn dễ thương ghê, chắc hồi cho nó đẻ trứng xem có bị chết thảm ko ;))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top