Corvo Atano, người cận vệ hoàng gia đã chết. Giờ đây chỉ còn tay sát thủ lạnh lùng Corvo truy đuổi lãnh chúa Regent, kẻ đã đẩy anh vào chốn lao tù khi vu oan cho Corvo đứng đằng sau vụ ám sát Nữ Hoàng. Báo thù sẽ giải quyết tất cả......

Thế giới trong Dishonored là nơi pha trộn giữa kiểu phong kiến Châu Âu cùng những yếu tố khoa học viễn tưởng và cả thần thoại. Bối cảnh, phục trang, kiến trúc trong game đậm nét Tây Âu cận đại với những kiểu trang trí cầu kỳ, chi tiết... Nhưng vùng đất "Tây Âu" này không chỉ có các cỗ máy đi trước thời đại mà còn có sự hiện diện của ma thuật. Tất cả những yếu tố đó được phủ lên bên ngoài bởi một không khí u ám, thê lương và nguy hiểm tương xứng với nội dung game.

Dishonored có lối chơi hành động lén lút trong một thế giới mở. Qua con mắt Corvo ở góc nhìn thứ nhất, người chơi sẽ tùy ý ẩn nấp, lùng sục ở các địa điểm trong game. Corvo không chỉ là một chiến binh dũng mãnh có thể sử dụng kiếm, dao găm, súng mà anh còn sở hữu những năng lực kỳ lạ. Một vài trong số đó là khả năng đông cứng thời gian trong khoảnh khắc ngắn để xoay chuyển tình thế hay năng lực chiếm hữu cơ thể của những động vật nhỏ.
Game được Arkane Studios phát triển và dự kiến sẽ phát hành trên PC, PS3, Xbox360 năm nay bởi Bethesda Softworks.



