Giấc mơ làm việc tại Nintendo và sự xuất hiện trong Zelda: Breath of the Wild của một anh chàng Mỹ
Mỗi người đều có giấc của mình. Corey Bunnell từng mơ một ngày được làm việc ở Nintendo. Nhưng anh không biết làm sao để biến điều đó thành hiện thực nên đã đăng câu hỏi trên một forum. Việc đó diễn ra mười năm trước. Tháng này, Nintendo tung ra siêu phẩm game The Legend of Zelda: Breath of the Wild và cái tên Corey Bunnell đã xuất hiện trong phần credits với vai trò "Wildlife Programming."
Trong hàng trăm cái tên Nhật Bản chạy từ từ trên màn hình khi trò chơi kết thúc, tên "Corey Bunnell" nhìn khá nổi bật và khó bỏ qua. Tìm kiếm cái tên này trên mạng, một tài khoản Reddit là Tizzlefix đã phát hiện ra Bunnell từng đăng câu hỏi trên forum Translators Cafe tìm lời khuyên về việc học thêm và làm việc ở Nhật.
Đăng vào Chủ Nhật, 7/10/2007, chàng game designer nhiệt huyết này viết về kinh nghiệm của anh khi là học sinhh trao đổi ở Nhật hồi trung học và mong muốn được học ở đó khi lên đại học. Anh nói tiếp,
"Ước mơ của tôi là sống ở Nhật và làm việc cho Nintendo trong vai trò game designer. Tôi biết đó là một mục tiêu rất lớn nhưng nó đã là giấc mơ của tôi từ lần đầu tiên tôi chơi Mario. Tôi cần giúp để tìm ra cách đạt được giấc mơ này. Tôi biết tôi phải vào một trường về game design hay đại loại vậy, và cũng cần nâng khả năng tiếng Nhật của mình lên mức có thể trò chuyện và viết lách một cách chuyên nghiệp."
Một người đã trả lời trong topic của anh trên forum, khuyên anh nên thử cách đi dạy tiếng Anh ở Nhật trước. Chuyển từ Mỹ sang Nhật không phải là điều dễ dàng. Nước Nhật có thể sẽ phân biệt rất rạch ròi khi cấp visa làm việc cho người ngoại quốc. Nhưng có việc làm là dạy tiếng Anh rồi chuyển dần sang việc đi học trong trường của Nhật là một con đường khả thi hơn nhiều."
Ba năm sau khi đăng câu hỏi trên forum đó, Bunnell vào được Đại học Ritsumeikan (thuộc top 4 trường đại học tư thục danh tiếng Nhật Bản) và học lập trình. Trong một video về cựu sinh viên của trường đăng vài năm trước, Bunnell nói về những kỹ năng mình đã học được ở trường, cho biết anh đã được nhận thử việc tại một công ty game và sẽ đi làm toàn thời gian ở đó.
"Tôi muốn làm game mà mọi người có thể tận hưởng, cả thế giới luôn đấy." - Bunnell nói ở cuối video. Và với sự cống hiến của anh trong Breath of the Wild, có vẻ anh đang làm đúng như lời mình nói. Thông qua dữ liệu nhân viên có trên trang Kyoto Report, Bunnell đã gia nhập Nintendo năm 2014, ngay sau khi anh tốt nghiệp Ritsumeikan.
Bunnell cũng xuất hiện trong một hình chụp một số thành viên team phát triển game được chiếu trong buổi thuyết trình ở Game Developers Conference mới diễn ra năm nay. Anh chàng áo hồng phía sau bên trái nhìn y như Bunnell trong video vậy.
Em của anh, Justin Bunnell, cũng tweet về chuyến hành trình dài của anh mình mới đây, ghi rằng: "Thật kinh ngạc là anh tôi Corey Bunnell đang làm chính xác những gì anh ấy muốn. Làm tuyệt lắm người anh em!"
Không phải giấc mơ nào cũng trở thành sự thật, nhưng khi nó xảy ra, nó thật rực rỡ. Khi bạn chơi dạo bước quanh những ngọn đồi của Hyrule, đi săn vài con heo rừng, đừng quên một câu chuyện đầy cảm hứng phía sau trò chơi này nhé.
Theo Kotaku

