Em mạo mụi lập topic này để các thành viên trong forum có nơi để chia sẻ những kỉ niệm vui hay buồn trong cuộc sống,hè hè em xin mở màn với buổi tranh luận trong lớp hồi sáng ngày 21/5/2007 với tụi bạn cũng có thể coi là một kỉ niệm vui và đẹp:laugh[1]: )
Hôm nay 1 thằng nỗ có tiếng trong lớp em mang vào lớp 1 cái máy Sony Psp(thằng này nổ là nó đã dùng giả lập gameboy để chơi game pokemond DIamond và còn bảo coơhi giả lập trên máy tính tiện lợp hơn chơi trên máy DS nữa chứ,thằng này tên là Minh luân).Thế rồi bọn trong lớp thây vậy,ồ lên hí hửng mượn máy của nó để chơi,có thằng còn đòi thuê chơi cái máy suốt 1 tiết là 20.000 nghìn nữa,nó chép cũng nhiều trò hay làm bọn trong lớp ko thể ko thèm .Rồi vôn tính thù dai,vài lần nó cũng đả chê máy DS là màn hình xấu ,chơi nhảm...Em cùnh nhóm bạn của mình lấy máy DS ra (nói nhóm cũng ko đúng vì trong lớp có 2 đứa có máy thôi là em và 1 thằng tên là Duy Thiện:laugh[1]: ).Rồi khi nó đang chơi em và thằng thiện đấu Wi-Fi mảio kảt với nhau bọn trong lớp cũng phải ái mộ hahaha...thằng luân thấy mình đã bị chọc weê,liền chửi 1 câu shock hàng,đem cái máy đó vào sọt rác đi ..Thằng này láo cũng ko muốn chửi tay đôi với nó mà dùng kế Gian để loại trừ hahahaha:laugh[1]: ...Tranh thủ bọn nó không chú ý em cùng mấy đứa khác ngấm nghaâầm chôm cái PSP của nó và bỏ vào cặp,lúc đầu định waăng xuống noc' nha` nhưng 1 thằng bạn nói là chơi vậy hơi ác.bèn làm cách sau là cầm cây bút sử lí cái màn hình và mấy cái nút bấm của nó !!! nó thấy minh bị mất máy.Vốn tính nít ước nó òa kaoc1 lên méc bà giám thị điều tra vụ việc thấy làm hơi waá vì đã lên tai giám thị ,bọn em cố tình mở tiếng máy PSP thật to và bỏ vào sọt rác ở cúi lớp để nó nghe theo tiếng nhạc mà mò ra.Tìm đc máy,càng khóc thêm,hahaha,bọn em cừi khấi chí và tiếp tục móc máy DS ra và chiến xe mario kart, hahaha chọc đc 1 thằng .Cho nó bõ cái tính xem thường máy DS nhà taaukiem:
Hôm nay 1 thằng nỗ có tiếng trong lớp em mang vào lớp 1 cái máy Sony Psp(thằng này nổ là nó đã dùng giả lập gameboy để chơi game pokemond DIamond và còn bảo coơhi giả lập trên máy tính tiện lợp hơn chơi trên máy DS nữa chứ,thằng này tên là Minh luân).Thế rồi bọn trong lớp thây vậy,ồ lên hí hửng mượn máy của nó để chơi,có thằng còn đòi thuê chơi cái máy suốt 1 tiết là 20.000 nghìn nữa,nó chép cũng nhiều trò hay làm bọn trong lớp ko thể ko thèm .Rồi vôn tính thù dai,vài lần nó cũng đả chê máy DS là màn hình xấu ,chơi nhảm...Em cùnh nhóm bạn của mình lấy máy DS ra (nói nhóm cũng ko đúng vì trong lớp có 2 đứa có máy thôi là em và 1 thằng tên là Duy Thiện:laugh[1]: ).Rồi khi nó đang chơi em và thằng thiện đấu Wi-Fi mảio kảt với nhau bọn trong lớp cũng phải ái mộ hahaha...thằng luân thấy mình đã bị chọc weê,liền chửi 1 câu shock hàng,đem cái máy đó vào sọt rác đi ..Thằng này láo cũng ko muốn chửi tay đôi với nó mà dùng kế Gian để loại trừ hahahaha:laugh[1]: ...Tranh thủ bọn nó không chú ý em cùng mấy đứa khác ngấm nghaâầm chôm cái PSP của nó và bỏ vào cặp,lúc đầu định waăng xuống noc' nha` nhưng 1 thằng bạn nói là chơi vậy hơi ác.bèn làm cách sau là cầm cây bút sử lí cái màn hình và mấy cái nút bấm của nó !!! nó thấy minh bị mất máy.Vốn tính nít ước nó òa kaoc1 lên méc bà giám thị điều tra vụ việc thấy làm hơi waá vì đã lên tai giám thị ,bọn em cố tình mở tiếng máy PSP thật to và bỏ vào sọt rác ở cúi lớp để nó nghe theo tiếng nhạc mà mò ra.Tìm đc máy,càng khóc thêm,hahaha,bọn em cừi khấi chí và tiếp tục móc máy DS ra và chiến xe mario kart, hahaha chọc đc 1 thằng .Cho nó bõ cái tính xem thường máy DS nhà taaukiem: