Phiên bản bất ngờ tiếp theo của tựa game trong dòng Mario từ hệ GameCube là Luigi's Mansion2, vừa qua tại Tokyo Game Show 2011 chúng ta đã có thêm một loạt sreenshot mới từ phía Nintendo. Vị anh hùng "bất đắc dĩ" này đang cho chúng ta xem vài cảnh kì quái, cũng như vài khu vực "thường bị ma ám" trong game.
Dù là Luigi chỉ có làm 1 vòng đến các dinh thự từ phòng nghiên cứu của đồng minh thân cận, giáo sư E.Gadd, nhưng rõ ràng là Luigi phải thăm ít nhất 1 thế giới băng và 1 đền thờ kiểu Ai Cập (những thứ đáng chú ý mà ông chủ dinh thự đặt ở dưới tầng hầm).
Cho đến nay Luigi's Mansion 2 cũng có vẻ chưa đi lạc ra khỏi khái niệm của game Mario về 1 thợ săn ma hạng G (hạng thấp quá

). Luigi phải đi thu thập những con ma, bằng cách làm choáng chúng bằng đèn pin rồi hút vào món đồ nghề Poltergust 5000 đáng tin cậy của mình (nói cho sang vậy thôi chứ thật ra là cái máy hút bụi

).
Tuy vậy, phiên bản này được tích hợp vài nâng cấp hiệu ứng 3D mới, như là hướng Luigi hút ma được điều khiển 1 cách tinh tế bằng hệ thống nghiên của 3DS, và màn hình 3D sẽ thật sự giúp ích rất nhiều trong việc thêm vào hiệu ứng chiều sâu cho "static vantage point" - 1 hiệu ứng camera thường dùng trong những game kinh dị để làm che tầm nhìn 1 cách cố ý, sau đó tấn công chúng ta từ những chỗ kì lạ không ngờ tới được, 1 điều thường thấy trong những game Nintendo.