Mọi người cùng vote cho backtaro nhé:D

Cửa hàng game Nintendo nShop

backtaro

Nấm nhỏ
I wish là 1 cuộc thi nhỏ được tổ chức bởi diễn đàn vietabroader từ 12:00 ngày 30/6 đến 23:59 ngày 15/7/2009.
Do một số lý do mà đến ngày 6/7 backtaro mới gửi bài của mình được:
http://yola.vn/index.php?page=iwish&section=view&iwish_id=264
Mặc dù rất muộn nhưng back vẫn có niềm tin nhỏ nhoi là mình có thể bứt phá vượt chiến thắng để nhận được vé đi mỹ. Nó giúp tiết kiệm cho gia đình mình một số tiền rất lớn:D Mong mọi người giúp đỡ cùng vote để backtaro đạt được mong ước của mình nhé:D

Với những ai chưa đăng kí nick yola:
Mọi người hãy vào địa chỉ này http://yola.vn/ đăng kí một tài khoản ( miễn phí)


Sau khi đăng kí trang web sẽ gửi cho bạn 1 email kích hoạt tài khoản ( gần như ngay lập tức, rất nhanh!)


có thể nó bị nằm trong junk box;)

Sau đó mọi người bấm vào link mà yola gửi cho và điền sơ qua phần thành phố và ngày sinh ( không cần phải chính xác)

Tiếp đó mọi người vào link này:
http://yola.vn/index.php?page=iwish&section=view&iwish_id=264

Kéo xuống dưới tới đây:


Và mọi người chỉ cần bấm vote là back đã được 1 phiếu ủng hộ rồi đó:D
sau 8h có thể vote lại được 1 lần nữa nên là mong các bạn khi nào rảnh thì tiện qua bấm vote cho back 1 phát nhé :)

Thx for reading;)
 

backtaro

Nấm nhỏ
Nếu có 3 điều ước, tôi sẽ cầu rằng:" Hãy cho con một cỗ máy có thể đi xuyên thời gian!"
Điều ước thứ 2:" Hãy cho con biết cách dùng nó"
Và điều ước cuối cùng là: " Hãy làm con tin rằng đây là thật chứ không phải chỉ là 1 giấc mơ!"
Chắc hẳn mọi người ai cũng đã từng đọc qua bộ truyên tranh Doraemon nổi tiếng của tác giả Fujiko F. Fujio? Chắc hẳn các bạn cũng đã thân thuộc với hình ảnh chiếc máy thời gian phải kô? Chỉ là một tấm ván nằm trong hộc bàn học của nobita. Chỉ với một vài bộ phận nhỏ trên mình nhưng nó lại có một quyền năng vô cùng khủng khiếp: Đưa chúng ta vượt qua thời gian và năm tháng!
Cho đến bây giờ, nó là mơ ước của hàng chục triệu trẻ em và có thể cũng là của người lớn.
Trẻ em, chúng ước mong được cảm nhận sự thần kì, sự tuyệt diệu và điều lý thú của kì quan này.
Còn với người lớn, với thanh niên như tôi, nó lại là một công cụ giúp ta nhìn lại cuộc đời, sửa những sai lầm đã mắc phải trong quá khứ đề rồi sau đó chúng ta có thể bỏ đi câu nói:"Biết thế mình đã..."
Với những con người luôn hoài niệm về tuổi thơ như tôi, việc quay lại quá khứ thật sự là một điều kì diệu. Tối có thể ngửi, có thể nghe, có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tuổi thơ, của những ngày tháng hồn nhiên và tinh nghịch. Đó là mùi ngô nướng của cô hàng ngô đầu ngõ, hay là tiếng hò reo của lũ bạn khi chúng nó đi hái chộm khế, có khi là tiếng khóc giữa đêm của thằng bạn khi nó đi chơi về muộn bị bố đánh...
Chúng ta cũng có thể biết trước tương lai của mình chỉ với một công tắc. Để rồi có thể tự nhủ với bản thân rằng: " Cuộc đời thật đúng như mình mong muốn".
Nhưng...
Máy thời gian cũng chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi! Nó không hề có thật cũng như việc bụt hiện ra giống trong Tấm Cám vậy. Tất cả những gì chúng ta đang có và sẽ có là do chính ta làm nên, bằng chính hai bàn tay chứ không phải từ một cỗ máy trong mơ.
"Giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, cuộc sống vẫn chỉ như vậy nếu chúng ta không biết cố gắng" :)

vote for me plz...
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top