Gấu Ú
Doraemon Master
Búp bê Doraemon được tổ chức một tang lễ công phu
Nếu bạn đã từng đọc phiên bản ending fake của Doraemon,thì cậu ấy đã không "thực sự"chết,nhưng ở Thailand,cậu ta đã chết thật và một người phụ nữ đã tổ chức tang lễ cho cậu ấy.
Một chú búp bê Đôrêmon được tổ chức tang lễ theo nghi thức Phật giáo đã tiêu tốn của chủ nhân của một cửa hàng đồ chơi sang trọng một khoản tiền là 200,000 baht (khoảng $6000 US).
Plubplueng Ngamchareon, một phụ nữ Thái 48 tuổi nhận được con búp bê Đôrêmon từ một nhà sư Phật giáo khi cô trong bệnh viện đang điều trị cho bệnh ung thư ba năm trước đây.Sau khi hồi phục của cô cô bắt đầu có những giấc mơ, nơi con búp bê Đôrêmon sẽ xuất hiện và đưa ra lời khuyên của cô và thỉnh thoảng là những số sẽ trúng vé số.Cô đã phục hồi sức khỏe của mình, may mắn trong kinh doanh và hay trúng số.Cô đã nghĩ Đoremon là con riêng của cô.Thậm chí là đưa búp bê đi học,khi ấy cô nhờ người mang búp bê đến trường và để búp bê vào tủ riêng của nó (Không rõ lắm về việc điểm số của búp bê trong thời gian này).
Trong tháng mười năm 2009,búp bê Đôrêmon viếng thăm những giấc mơ của cô lại một lần nữa để nói lời tạm biệt và nói với người phụ nữ rằng búp bê đã chết. Những con búp bê chỉ thị cho các phụ nữ để chuẩn bị lễ tang cho búp bê. Theo truyền thống, phần "cơ thể" được đặt trong đền trong vòng 100 ngày và khi tang lễ lên đến đỉnh điểm trong ngày hôm nay,lễ hỏa táng, đã có hàng trăm người, bao gồm cả các bạn cùng lớp mẫu giáo của búp bê đến tham gia.
Hình ảnh và clip xem tại đây:
Source:http://xes.cx/?p=4543
Trans: Gấu Ú (có gì sai sót,các bạn thông cảm)