[News] Fujiko F. Fujio và quá trình tạo ra Doraemon

Cửa hàng game Nintendo nShop

Gấu Ú

Doraemon Master
Cố tác giả Fujiko F. Fujio (1933-1996) tên thật là Fujimoto Hiroshi, nguyên quán Toyama, Nhật Bản. Từ nhỏ cậu bé Fujimoto đã ham thích hội họa và đặc biệt say mê... truyện tranh, thậm chí "ngoáy bút ra truyện" từ hồi lớp 5 cơ. Về sau Fujimoto kể lại: "Ngay từ khi ấy, tôi đã có thói quen quan sát những hiện tượng xung quanh, cứ gì thấy thích thú là chép lại. Sau mới biết đó là một cách tích lũy tri thức giúp tôi có vốn để sáng tác Đô-rê-mon".



Độc giả Việt Nam hẳn đã không còn lạ lẫm với cái tên "Fujiko F. Fujio" - bút danh ông sử dụng sau khi chấm dứt hợp tác với người đồng sự lâu năm Abiko Motoo. Trước đó, cả hai dùng chung bút danh "Fujiko Fujio". Sau này tách ra, Abiko trở thành "Fujiko Fujio (A)", Fujimoto trở thành "Fujiko F. Fujio" - chính là "bố già" của chú mèo máy Đô-rê-mon. Fujimoto mắc bệnh khi bước sang tuổi 90, ông qua đời vào năm 1996, thọ 93 tuổi. Đô-rê-mon là tác phẩm thành công nhất của ông, tác phẩm kinh điển trở thành một trong những biểu tượng văn hóa hàng đầu Nhật Bản.



Fujiko F. Fujio - Cha đẻ của chú mèo máy Doraemon

Hồi còn là "bộ đôi sáng tác", tác phẩm đầu tay của cả hai là “Thiên sứ Tama”. Thế rồi họ kéo nhau lên Tokyo lập nghiệp, vẽ cũng nhiều nhưng không thành công lắm vì con đường bấy giờ hãy còn đá sỏi. Mãi tới năm 1964, cả hai mới nổi "phùng" lên với bộ truyện “Yêu quái Q-Taro” được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Shonen Sunday.



Nhân vật "Q-Taro" dễ thương điên đảo

Và sau đó là khoảng thời gian "hoa hồng", họ cùng nhau viết nên những tác phẩm tuyệt vời, những chủ đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày của tuồi thơ, trong sáng đáng yêu, được các em nhỏ vô cùng yêu mến. Một số tác phẩm như: Susume Robot, Tebukuro Tecchan, Ninja Hattori, Kaibutsu-kun, Pāman...




Ninja Hattori, Doraemon, Q-Taro, Paman


Sau khi bộ đôi tan rã, mỗi người đều có sự nghiệp lấp lánh riêng. Riêng Fujimoto hay Fujiko F. Fujio đã "bom tấn" cả thế giới với tác phẩm kỳ khôi Đô-rê-mon - truyện tranh cho thiếu nhi nổi tiếng khắp năm châu, đạt được vô số giải thưởng trong và ngoài nước. Cả thế giới biết đến Đô-rê-mon, yêu quý, thần tượng Đô-rê-mon. Chú mèo máy thông minh đã trở thành ước mơ của biết bao em nhỏ.Fujiko F. Fujio đoạt giải Hoạt họa Nhi đồng năm 1963 của Nhà xuất bản Shogakukan, giải ưu tú của Hiệp hội Họa sĩ truyện tranh Nhật bản năm 1973 cho Đô-rê-mon, giải thưởng văn hóa của thành phố Kawasaki năm 1981, giải Truyện tranh cho trẻ em năm 1982, giải thưởng do bộ trưởng bộ giáo dục trao tặng năm 1992, giải thưởng truyện tranh Osamu Tezuka lần thứ nhất năm 1997... Thật quá sức choáng ngợp phải không?




Fujiko F. Fujio còn được Bộ văn hóa thông tin Việt Nam trao tặng huy chương “Chiến sĩ văn hóa” vào năm 1996 do đã đóng góp vào công tác giáo dục trẻ em qua truyện Đô-rê-mon. Trong lần đến thăm Hà Nội theo lời mời của nhà xuất bản Kim Đồng, ông tâm sự: “Tôi sáng tác truyện tranh Đô-rê-mon để các em vui mà đọc, đọc mà vui, nghĩa là vừa học vừa chơi vừa nhận thức. Chủ đề chính của Đô-rê-mon là tình bạn. Tôi không ngờ trẻ em Việt Nam lại yêu mến Đô-rê-mon đến vậy, Đô-rê-mon đã như một người bạn thực thụ của các em. Thế là điều tôi gửi gắm vào tác phẩm đã được thực hiện. Đó là việc xây dựng tình bạn. Tình bạn trong gia đình, trong dân tộc, trong một nước và trong toàn thế giới…”.

Cảm ơn Fujiko F. Fujio về tất cả những nhân văn cao cả ông gửi đến loài người!
Chân thành cảm ơn một lần nữa vì đã đặc phái Đô-rê-mon xuống trái đất cho chúng cháu!

Theo Kenh14​
-Ngày xưa kenh14 có mục anime hay cực,vậy mà đi bỏ.
-Đọc để hiểu thêm về bố nhé các bạn :bee:
 
Cảm ơn Fujiko F. Fujio về tất cả những nhân văn cao cả ông gửi đến loài người!
Chân thành cảm ơn một lần nữa vì đã đặc phái Đô-rê-mon xuống trái đất cho chúng cháu!
thích 2 câu cuối quá :yahoo[1]:
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top