ptanhkhoa
V.I.P Member
_ Thưở nhỏ, nghe các anh chị nhắc đến nhiều " Mộc đế, mộc đế " và nghe nói nó rất hay mà chưa có dịp biết đến nó là gì. Có lần coi thử cho biết nhưng cũng không thấy nó hay cho lắm ( hồi nhỏ có biết gì đâu >.<, thấy game đó hình nhỏ xíu nên cũng không để ý, chỉ thích mấy loại game platform, action, nhảy nhảy như mario, ninja lùn gì đó à ).
_ Đến năm học cấp 2, mình mới để ý đến thể loại game dàn trận theo lượt và rất mê các game như heroes, dicriples trên máy tính. Về sau, mấy phiên bản mới máy mình không chịu nổi nữa, thế là đành chịu. Hồi đó cũng mê pokemon nữa, ra ngoài tiệm dĩa thấy có bán mấy cái dĩa pokemon cũng mua về chơi nên biết đến giả lập gameboy từ đó. Về sau tìm hiểu trên mạng và tải các bản giả lập Visual Boy Advance mới nhất về.
_ Đến một ngày, thấy một game chiến thuật mới lạ tên Fire Emblem ( thật ra đó là phiên bản FE7 ), hình nhân vật cũng đẹp, (nhất là Lyn ), mới vào dòng đầu đã thấy những chiêu múa kiếm cực kì đẹp mắt của Lyn
đã bắt đầu thấy khoái chí. Sau dến đoạn nguơì mặc áp giáp biến hình thăng cấp thì thấy mê hơn nữa. Sau hỏi đứa bạn mới biết đó là game “mộc đế” hồi trước. Đến lúc đó mới “à” ra một tiếng và hiểu tại sao các anh chị lại nhắc đến "Mộc đế" nhiều như thế.
_ Đó cũng chính là lúc mình bước chân vào vương quốc của Fire Emblem. Sau phiên bản đó, mình bắt đầu “truy lùng” các phiên bản khác, từ phiên bản tiếng Nhật sắp ra của FE8, rồi phiên bản FE 6 cũ trên hệ GBA cũng down về chơi nốt, chơi hết rồi tìm đến các phiên bản 4, rồi tới phiên bản 5 trên hệ snes…. Cho đến ngày hôm nay, khi mình có trong tay phiên bản FE 11, mình vui sướng đến cỡ nào, trong đầu mình hiện ra biết bao nhiêu kỷ niệm trong thế giới của FE.
_ Đến năm học cấp 2, mình mới để ý đến thể loại game dàn trận theo lượt và rất mê các game như heroes, dicriples trên máy tính. Về sau, mấy phiên bản mới máy mình không chịu nổi nữa, thế là đành chịu. Hồi đó cũng mê pokemon nữa, ra ngoài tiệm dĩa thấy có bán mấy cái dĩa pokemon cũng mua về chơi nên biết đến giả lập gameboy từ đó. Về sau tìm hiểu trên mạng và tải các bản giả lập Visual Boy Advance mới nhất về.
_ Đến một ngày, thấy một game chiến thuật mới lạ tên Fire Emblem ( thật ra đó là phiên bản FE7 ), hình nhân vật cũng đẹp, (nhất là Lyn ), mới vào dòng đầu đã thấy những chiêu múa kiếm cực kì đẹp mắt của Lyn
_ Đó cũng chính là lúc mình bước chân vào vương quốc của Fire Emblem. Sau phiên bản đó, mình bắt đầu “truy lùng” các phiên bản khác, từ phiên bản tiếng Nhật sắp ra của FE8, rồi phiên bản FE 6 cũ trên hệ GBA cũng down về chơi nốt, chơi hết rồi tìm đến các phiên bản 4, rồi tới phiên bản 5 trên hệ snes…. Cho đến ngày hôm nay, khi mình có trong tay phiên bản FE 11, mình vui sướng đến cỡ nào, trong đầu mình hiện ra biết bao nhiêu kỷ niệm trong thế giới của FE.