clip quá đỉnh !!!! Nhạc nền của Udata Hikaru thì phải không chê vào đâu được (game chưa chơi nên không biết tên bài hát, anh em thông cảm
) làm khi xem đỡ sợ hơn
Sau đây là phần tin tức: "Hàng thế kỷ nay cả thế giới đồn đại về quái vật Nessie ở hồ Loch Ness, Scotland. Nhưng hoá ra, ở Nga cũng có quái vật Brosnie không thua kém gì Nessie, “cư ngụ” tại hồ Brosno cách Matxcơva 400km...". Tin được lấy từ
http://www.hoinguoiviet.ru/vi/index.php?mdn=News&op=viewst&sid=39 (hội người Việt Nam tại Liên Bang Nga
):
Quái vật hồ Brosno
Hàng thế kỷ nay cả thế giới đồn đại về quái vật Nessie ở hồ Loch Ness, Scotland. Nhưng hoá ra, ở Nga cũng có quái vật Brosnie không thua kém gì Nessie, “cư ngụ” tại hồ Brosno cách Matxcơva 400km.
Quái vật Brosnie (Hình minh họa)
Hồ Brosno nằm ở đúng trung tâm phần đất thuộc châu Âu của nước Nga – vùng Andropol, tỉnh Tver. Phương tiện giao thông duy nhất đến vùng này là ôtô. Từ Matxcơva đến Andropol mất khoảng 4 giờ xe. Andropol thực tế là một thị trấn như bao thị trấn khác của nước Nga, có dân số khoảng 10 nghìn người. Bản thân thị trấn còn rất trẻ, nhưng nó được hình thành từ 3 làng cổ. Để đến hồ Brosno, bạn phải đi tiếp 50km đường rừng, đến làng Bobrovets.
Hồ Brosno là một trong những hồ sâu và hiếm nhất châu Âu: Đây là hồ nước tù đọng, có xuất xứ từ trước kỷ băng hà, với độ sâu 120-160m. Chiều dài của hồ khoảng 9km, chiều rộng trung bình 0,5km, nhưng có nhiều chỗ đạt tới 1,5km. Đáy hồ không đồng nhất, có những chỗ nông sâu khác nhau, nhiều hang hốc và được phủ lớp bùn dầy, tạo cảm giác “hồ 2 đáy”. Đây là nơi giao nhau của nhiều mối đứt gẫy địa lý lớn. Cho nên, trên quan điểm địa vật lý, đây là một vị trí bí ẩn và rất đáng nghiên cứu.
Truyền thuyết và nhân chứng
Hàng trăm năm nay, người dân trong vùng đã truyền miệng những câu chuyện về con quái vật khổng lồ sống trong hồ. Ngay cả trong các biên niên sử cổ cũng đã có ghi chép về “núi cát” thỉnh thoảng lại nổi lên trên mặt hồ Brosno. Truyền thuyết kể rằng, trước thời kỳ xâm lược của người Mông Cổ Tatar có một công tước dùng thuyền chở những của cải đánh cắp được đến một hòn đảo. Các chiến binh đã chứng kiến cảnh tượng thuyền bị lật đổ và quái vật hiện lên từ đáy hồ nuốt chửng ngài công tước.
Bên bờ hồ Brosno
Dân chúng cũng truyền tai nhau về một “chiến công” của quái vật hồ Brosno chặn đoàn quân xâm lược Thành Cát Tư Hãn trên đường tiến vào Novgorod. Vào năm 1247, một trong những đoàn quân của tướng Mông Cổ Subotai dừng lại nghỉ ngơi bên hồ Brosno. Đêm đó một số binh lính dẫn ngựa ra hồ uống nước và bị quái vật nuốt sạch. Subotai cho rằng đó là điềm gở nên ra lệnh rút quân.
Đặc biệt nhất là những câu chuyện được kể lại hồi Chiến tranh thế giới thứ hai. Một chiếc máy bay Đức bay trên mặt hồ ở độ cao thấp đã bị quái vật Brosnie nhậm chìm. Những người chứng kiến kể rằng mũi máy bay lao vào cái mõm nhô lên mặt nước như vách đá của quái vật, khiến cho cả máy bay bị hỏng và lao xuống đáy hồ.
Ngay cả thời nay cũng có nhiều người đã chứng kiến quái vật hồ Brosno xuất hiện. Họ nhìn thấy đầu và đoạn đuôi con vật khổng lồ nổi lên, giống như rồng hoặc khủng long.
Vào năm 1956 một cuộc thăm dò địa chất đã được tiến hành tại hồ Brosno với nhiệm vụ chính là tạo các lỗ khoan ở đáy hồ. Hai nhà địa chất đã rủ nhau đi dạo ban đêm bên bờ hồ. Kết quả là một người bị con vật khổng lồ chộp lấy rồi lặn mất tăm hơi. Câu chuyện của người sống sót không được ai tin. Khi tiến hành đào lỗ khoan gần làng Karabanovo, một luồng nước cực mạnh bỗng trào ra và đoàn cán bộ địa chất ngưng công việc thăm dò. Vào năm 1976 nhà địa chất may mắn thoát khỏi nanh vuốt quái vật kia đã bị hội chứng tâm lý sợ tiếng ồn của nước. Tình trạng sức khoẻ ngày một xấu đi.
Bản đồ khu vực hồ Prosno
Sau khi nhìn thấy quái vật, Vasily Petrov, sống ở làng Benjok, trở nên mù loà.
Nikolai Belousov - "ông chủ" hồ Brosno
Còn Nikolai Belousov cũng sống trong làng này được mệnh danh là “ông chủ hồ”. Cách đây vài năm, sau khi gặp quái vật hồ Brosno, vợ ông đã mắc chứng bệnh trầm cảm, sợ nước và qua đời ít lâu sau. Belousov trở nên hoạt bát hơn và luôn có ý định giúp đỡ các đoàn nghiên cứu địa chất tìm ra quái vật. Ông cho rằng, Brosnie không chỉ có một và sống ở cả các hồ lân cận; có một hệ thống kênh và bể nước ngầm nối các hồ với nhau. Quái vật đã sử dụng hệ thống kênh này để di chuyển và kiếm ăn. Belousov quyết tâm “trả thù” quái vật vì đã cướp đi người vợ yêu quý của ông.
Có trường hợp vào một buổi sáng người ta phát hiện ra 3 xác chết trên thuyền. Nạn nhân là những thanh niên đi câu cá đêm. Trong mắt của người chết vẫn còn ghi lại sự hãi hùng. Việc điều tra nguyên nhân cái chết không đem lại kết quả.
Lập trình viên Savely Ignatyev là người đam mê môn thể thao câu cá và đã đi câu ở rất nhiều sông hồ khác nhau của Nga và các nước khu vực SNG. Run rủi thế nào mà mùa đông năm 2001 anh đến câu ở Brosno. Ngồi trên hồ, Savely bỗng nhìn thấy dưới lỗ câu một vật thể chuyển động, rất giống lưng một con vật. Anh vớ ngay máy ảnh có đèn và bắt đầu chụp qua lỗ câu. Có thể quái vật đã cảm nhận được ánh đèn từ máy ảnh. Băng trên mặt hồ bỗng vỡ ra thành nhiều mảng, còn bản thân Savely ngã xuống hồ. Anh cảm nhận được một cú đánh rất mạnh bằng chân. Rất may là quái vật đã đánh trật và chỉ để lại trên mặt anh một vết sẹo dài. Đã hơn 5 năm trôi qua nhưng Savely cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy sợ hãi khi nhớ đến những gì đã xảy ra với anh ở hồ Brosno.
Người dân ở các làng lân cận bàn luận rất nhiều về đề tài quái vật hồ Brosno. Thậm chí có người khẳng định đã nhìn thấy quái vật nằm trên bờ hồ với một cái lưng vĩ đại được phủ lông. Nhưng những người không nhìn thấy và không tin vào lời kể của người khác tỏ ra nghi ngờ sự tồn tại của Brosnie. Thiếu gì cái có thể nhìn thấy trong màn sương đêm, hơn nữa những nhà câu cá thường có thói quen “sưởi ấm” bằng một vài chai rượu vodka!? Đêm trên hồ thậm chí có thể nhìn thấy cả ma trơi, giống như những ánh đèn pha ôtô...
Cuộc khảo sát khoa học
Hồ Prosno chụp từ vệ tinh
Đại diện của Hội “Tìm kiếm vũ trụ” đã nhiều lần đến hồ Brosno. Đứng đầu tổ chức này là ông Vadim Aleksandrovic Chernobrov, cộng tác viên Viện Hàng không Matxcơva, tác giả của hàng loạt bài viết chủ đề “Những vật thể lạ” và cuốn sách “Bí mật thời gian”. Khi khảo sát hồ bằng máy dò tiếng dội ở độ sâu 60m, đoàn của ông đã ghi nhận được một vật thể rất lạ có kích thước 40x8m. Họ quyết định “đánh động” bằng cách cho nổ mìn. Kết quả là, sau tiếng nổ vật thể này bắt đầu chuyển động và dâng từ từ lên mặt hồ. Những chiếc thuyền phao vội vã vào bờ. Theo các chỉ số do máy dò tiếng dội đưa ra, vật thể đã được xác định nằm cách mặt hồ 1,5m. Nhưng trong nước không rõ một thứ gì, mặc dù tầm nhìn đạt đến 3m. Các nhà nghiên cứu đánh liều thử bằng chèo, nhưng không thành công. Chỉ đến khi chuẩn bị rời khỏi hồ, họ mới nhìn thấy ở phía xa một chuyển động lạ trên mặt nước. Máy quay chỉ ghi lại được những thước phim kém chất lượng, cảm giác như một chiếc đuôi lớn đang quẫy.
Nhà báo Evgheny Novikov, người tham gia chuyến thám hiểm đầu tiên ở hồ Brosno, nhận định: “Nếu xét đến chuyện hồ Brosno có khả năng nối liền với các hồ và các bể chứa nước ngầm khác thì có thể nói bằng cách nào đó hồ cũng thông với các biển. Vì vậy, giả thiết có những loài bò sát nào đó sống trong lòng hồ hoàn toàn có thể giải thích được”.
Giả thiết về các kênh ngầm nối hồ với biển được củng cố bởi thực tế là trong hồ này có những loài cá biển đang sống. Một số nhà nghiên cứu các hiện tượng bí hiểm còn cho rằng quái vật Nessie ở hồ Loch Ness, Scotland có mối liên hệ họ hàng với quái vật Brosnie của Nga.
Có nhiều giai thoại, tin đồn và các giả thiết khác nhau về quái vật hồ Brosno. Nhưng có thể khẳng định, sự tồn tại của một vật thể chuyển động khổng lồ trong lòng hồ là có. Nhưng nguồn gốc, xuất xứ của quái vật vẫn được bao phủ bởi một bức màn bí mật. Brosnie, mày là ai?
K.H. (tổng hợp từ báo Nga)