Gấu Ú
Doraemon Master
Phần 1: Hình Ảnh








Xem thêm tại : cinema.pia.co
Phần 2: Cuộc đối đáp ngẫu hứng giữa "Tổng tư lệnh" Kaitou Kozi và "Dorami" Chiaki!!!

Katou Kouzi
Katou Kouzi's (giọng Tổng tư lệnh)
Xin chào,tôi là Tổng tư lệnh Katou Kouzi đây. Cảm ơn các bạn.
MC: Trang phục đẹp đấy,Tổng tư lệnh!
Mr. Katou:Vâng, để có thể trở thành một tổng tư lệnh thật sự,linh hồn và thể xác của tôi đã phải hòa nhập lại vơi nhau (khán giả cười lớn),chuyện này cứ như một giấc mơ vậy.Có lẽ để tạo nên bô trang phục này, nó đã lấy mất 10 phút của mấy anh phụ trách trang phục đấy (khán giả cười lướn)
MC:Mất công vậy sao ?
Mr. Katou: Đúng,hơi mất công nhưng nó rất hoàn hảo,hơi nặng chút thôi..
MC: Còn cái anh cầm bên tay trái là gì vậy ?
Mr. Katou:
Vũ khí của Tổng tư lênh (khán giả cười lớn)
Chiaki:
Đó là vũ khí đấy à ? (cười to)
Chiaki:
Kato,tôi nghĩ buổi khai trương lần này thật sự rất thú vị đấy. Tôi đã đến như thường lệ và mặc bộ váy này đây.
Mr. Katou:
Vâng,tôi cảm thấy trái tim mình vẫn bình an là hay rồi.
Chiaki:Tôi thì không nghĩ anh thấy ổn với sự nhiệt tình quá mức của mình đâu (cười to) (ý nói bác này chơi nổi

MC: Anh có định mặc cái này ra đường không ?
Mr. Katou: Đương nhiên,tôi sẽ mặc cái này đi uống café vòng quanh khu Shibuya (khán gỉa cười to)
Chiaki:
Oh,anh Kato,tôi có một món quà muốn tặng anh đây!
Mr. Katou:
Một màn trình diễn chăng?

Chaki tặng chiêc bánh Chococlate có hình Doraemon cho Katou
Chiaki:
Tôi đã làm nó từ nhiều loại Choccolate khác nhau.
Mr. Katou:
Bánh Chocolate Doraemon,tôi cảm thấy rất vui đấy!
Chiaki:
Đó là quà của tôi tặng cho anh Katou mà!
Mr. Katou:
Chiaki đúng là một người vợ kiểu mẫu mà (khán giả cười lớn)
Chiaki:
Vâng (cười lớn). có thể anh Kato đây hơi căng thẳng vì tôi nghe nói nếu mà những cặp đôi đang gặp tình trạng không tốt thì họ sẽ không tặng nhau chocolate đâu,ít nhất là từ tôi (khán giả cười lớn)
Mr. Katou:
Tôi sẽ không tặng chocolate cho cô đâu nhé!
Chiaki:
Vâng! Anh Kato cũng không được ai tặng chococlate đâu
Mr. Katou:
Yatsu! ( Khán giả cười lớn- Anh Katou có vẻ thích bị Chiaki “tấn công” thì phải) (đoạn này chắc là bác này cầm “vũ khí của Tổng tư lệnh” để “dọa” chị Chiaki)
MC: Đây là bánh chocolate Doraemon,nhưng nó không phải cái duy nhất đâu.
Mr. Katou:
Thật đáng kinh ngạc
Chiaki:
(Tât cả mọi thứ đều làm từ chocolate ) Tôi sẽ ăn ở bất kỳ chỗ nào.Tiến lên!
Mr. Kato:
Tôi có thể ăn trước không? (Nói xong anh ăn luôn, ăn phần nào thì mời các bạn nhìn hình


Chiaki:
Anh thấy nó thế nào ?
Mr. Katou:
Cứng ngắc(khán giả cười lớn)….Nhưng tuyệt. Tôi chắc chắn tất cả cái bánh đều làm từ chocolate, đúng là ngon tuyệt!

Chiaki biểu diễn “Wonderful Nyadaba" để kết thúc chương trình.
MC: Bài hát "Wonderful Nyadaba" thế nào?
Chiaki:
Bài hát dễ thương lắm, tôi nghĩ tôi sẽ hát bằng giọng của Dorami. Tôi hy vọng các bạn khi nghe sẽ nhớ tới Dorami.
MC: Sẽ có màn nhảy múa chứ ?
Chiaki:
Có chứ, cùng nhau nhảy nào các bạn.
Nguồn:toho-movie.jp