Cúp Pokemon rớt ngay khi trao cho người thắng cuộc!

Giải vô địch Pokemon - Pokemon World Championships vừa diễn ra vào cuối tuần qua, tất cả người chơi trên thế giới đều hội tụ tại Washington DC để tham gia những trận chiến khóc liệt trên máy 3DS lẫn Trading Card Game nhằm tìm ra ai sẽ là Pokemon Master năm nay! Sau khi giải đấu kết thúc và những nhà vô địch đã lộ diện, CEO của Pokemon Company: ông Tsunekazu Ishihara đã lên sân khấu để trao danh hiệu cho các nhà vô địch, nhưng có vẻ như 1 trong số những chiếc cúp trên sân khấu đã bị Team Rocket hoán đổi.
Á quân cấp Junior của Pokemon Trading Card Game - Issac Terceira là người đầu tiên lên nhận giải. Cậu mặc chiếc áo chủ đề Pokemon vô cùng nổi bật, sải bước tự tin lên nhận danh hiệu đáng quý của mình dưới tiếng hò reo cổ vũ của đám đông, ngài Ishihara cùng trợ lý trao chiếc cúp có hình Pikachu đang giữ cúp bạc cho cậu. Ngay khoảnh khắc Issac ôm cúp vào lòng thì ngạc nhiên chưa? Chiếc cúp bạc trên tay Pikachu rơi xuống trước sự bối rối của tất cả mọi người!
Thật sự rất khó để chọn ra đâu là khoản khắc buồn cười nhất thời điểm đó: Tiếng hò reo cổ vũ của khán giả biến thành tiếng thở dài, vẻ mặt hốt hoảng của cô trợ lý khi chiếc cúp rơi xuống, hay Issac khi cậu loay hoay mãi mà không cách nào gắn lại cúp của mình.

Naoto Mizobuchi - Nhà vô địch Pokemon trên 2DS/3DS

Henry Brand - Nhà vô địch Pokemon Trading Card Game
Những nhà vô địch Pokemon TCG năm nay bao gồm Haruki Miyamoto ở bậc Junior, Kaya Lichtleitner bậc Senior và Henry Brand bậc Masters. Còn ở Game Pokemon trên 2DS/3DS là Pi Wu ở bậc Junior, Ko Tsukide bậc Senior và Naoto Mizobuchi là Pokemon Master khi đã dùng Salamence để hủy diệt cả 3 trận chung kết.
Video trận chung kết của Naoto Mizobuchi, khi anh dùng Salamence hủy diệt hoàn toàn á quân Hirofumi Kimura.