Mình lập topic này để thảo luận về Knights in the nightmare
Mới mua stylus mới(mất cái cũ ) để chơi trò này.
Khá là hay mặc cái gì cũng dù rắc rối.
Battle system rắc rối
Control khá rắc rối
Tutorial cả chục cái(may mà có Yggdra nên mới thèm đọc)
Cốt truyện hơi loằng ngoằng.
Nhưng nói chung là hay. Chỉ cần chịu khó đọc hết phần first step + đọc qua loa mấy cái tutorial nói về menu là ổn, chơi thoải mái.
Mới chơi đến đoạn sau con werewolf. Cốt truyện chưa rõ ràng lắm. Mình hiểu không nhầm thì là thế này:
spoiler:
Vua chết
Bọn lính tráng chở soul của vua đi đâu đó để làm trò gì đó
Cái con valkyrie xuất hiện lúc đầu nó muốn gì đó ở thằng vua nên nó trộm và thả ra sau đó đem vào cái church làm phép gì đó.
Con wisp chính là soul thằng vua.
Dọc đường vua gặp soul của mấy thằng knight bị quái vật giết nên thu nạp và dùng chúng nó để đánh quái vật dọc đường
Hồn vua đi lung tung vì mất trí nhớ. Nhớ mỗi cái con valkyrie của khỉ kia, và đang bám theo nó.
Knights in the nightmare là vì có thể con wisp nó không còn nhớ gì, nó nghĩ đấy chỉ là nightmare vì toàn những thứ quái quỉ đang xảy ra với nó ( nhưng thực ra là nó ngỏm rồi)
Sau mỗi trận đánh thường có một đoạn cut-scene giải thích vì sao mình gặp mấy cái soul đến đánh giúp và một đoạn cut-scene nữa hé lộ thêm cốt truyện.
Nói chung mình rất thích những cái truyện kiểu mất trí nhớ thế này, cứ mở dần dần nên rất tò mò.
Spoiler
Lỡ tay transoul một thằng vì thấy nó level thấp, loyalty thấp, vitality thấp lại còn trông rất là emo, không biết có ảnh hưởng gì đến sau này không.
Cái thằng warrior mà ngất dọc đường xong có 2 đứa đến cứu ý. Không nhớ tên vì trò này lắm tên quá.
Mới mua stylus mới(mất cái cũ ) để chơi trò này.
Khá là hay mặc cái gì cũng dù rắc rối.
Battle system rắc rối
Control khá rắc rối
Tutorial cả chục cái(may mà có Yggdra nên mới thèm đọc)
Cốt truyện hơi loằng ngoằng.
Nhưng nói chung là hay. Chỉ cần chịu khó đọc hết phần first step + đọc qua loa mấy cái tutorial nói về menu là ổn, chơi thoải mái.
Mới chơi đến đoạn sau con werewolf. Cốt truyện chưa rõ ràng lắm. Mình hiểu không nhầm thì là thế này:
spoiler:
Vua chết
Bọn lính tráng chở soul của vua đi đâu đó để làm trò gì đó
Cái con valkyrie xuất hiện lúc đầu nó muốn gì đó ở thằng vua nên nó trộm và thả ra sau đó đem vào cái church làm phép gì đó.
Con wisp chính là soul thằng vua.
Dọc đường vua gặp soul của mấy thằng knight bị quái vật giết nên thu nạp và dùng chúng nó để đánh quái vật dọc đường
Hồn vua đi lung tung vì mất trí nhớ. Nhớ mỗi cái con valkyrie của khỉ kia, và đang bám theo nó.
Knights in the nightmare là vì có thể con wisp nó không còn nhớ gì, nó nghĩ đấy chỉ là nightmare vì toàn những thứ quái quỉ đang xảy ra với nó ( nhưng thực ra là nó ngỏm rồi)
Sau mỗi trận đánh thường có một đoạn cut-scene giải thích vì sao mình gặp mấy cái soul đến đánh giúp và một đoạn cut-scene nữa hé lộ thêm cốt truyện.
Nói chung mình rất thích những cái truyện kiểu mất trí nhớ thế này, cứ mở dần dần nên rất tò mò.
Spoiler
Lỡ tay transoul một thằng vì thấy nó level thấp, loyalty thấp, vitality thấp lại còn trông rất là emo, không biết có ảnh hưởng gì đến sau này không.
Cái thằng warrior mà ngất dọc đường xong có 2 đứa đến cứu ý. Không nhớ tên vì trò này lắm tên quá.