
Đối với những người yêu thích game dàn trận thì hẳn không lạ gì series game Fireemblem của hãng Nintendo. Series game này thường được dân gian gọi là "Mộc đế" hay "Mộc đế chiến kỷ".
Cách đây mười năm, tôi bắt đầu biết đến series game này và bị nó lôi cuốn hồi nào chẳng hay. Từ đó tôi chơi lần lượt hết phiên bản này đến phiên bản khác của Fireemblem, hiểu được nhiều điều, thấy được nhiều cái từ nó. Nhưng có một "bí mật" mà tôi chưa phá giải được trong series game này.
Đó là cái tên "Mộc đế chiến kỷ" từ đâu ra, tại sao lại gọi như vậy. Tôi đã từng nghĩ theo lối chiết tự chữ Hán, "mộc đế" là đế chế, đế quốc gỗ; "chiến kỷ" hẳn là thời đại đấu tranh, đại loại như vậy. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán.
Cái tên "Mộc đế" hẳn là chỉ mới bắt đầu khi game Fireemblem Monshou no Nazo được phát hành trên máy SNES vào năm 1994. ĩ nhiên trước đó, năm 1990 đã có Fireemblem Ankokuryu to hikari no ken và Fireemblem Gaiden năm 1992 trên Nes. Nhưng vào thời điểm này thì phần lớn gamer vẫn còn chơi game chủ yếu tại nhà hoặc ra quán, vì máy tính và internet chưa được phổ cập lắm và hãy còn là một thứ xa xỉ.
Vào thời điểm của hệ máy Nes, một băng (catridge) chứa rất nhiều trò nên chẳng mấy ai để ý tên của trò chơi hay "dịch" sang tiếng Việt mà chỉ gọi bằng những cái tên dân gian như "ăn nấm" (Mario), "ánh lộn đường phố " (Street Fighter),......và hẳn là lúc đó Fireemblem Ankokuryu to Hikari no ken và Gaiden chưa có cái tên tiếng Việt nào. Rõ ràng đây là hai game tương đối dài, không thể chơi xong trong một ngày nên hẳn cũng rất ít người chơi, nếu có ai chơi thì chắc cũng ít chú ý cái tên.....
Nhưng đến thời đại của SNES, mỗi đĩa mềm (hoặc Catridge) chỉ chứa được một trò, số lượng người chơi cũng nhiều hơn vì kỹ thuật tiên tiến của hệ máy này. Lúc đó người ta bắt đầu chú ý đến cái tên của game mình đang chơi, tuy nhiên vẫn ít người để ý tên gốc mà chỉ nhớ những cái tên được "dịch" sang tiếng Việt.
Như vậy thì cái tên "Mộc đế chiến kỷ" được gán cho Fireemblem từ khi nào? Tôi từng nghĩ là khi Nintendo phát hành game Fireemblem Monshou no Nazo năm 1994 và đó là game FF đầu tiên trên SNES.
Nhưng gần đây phát hiện được một điều làm thay đổi giả thuyết của tôi. Đó là game "Jutei Senki" do Enix phát hành trên SNES vào năm 1993, nghĩa là trước Monshou no Nazo một năm. Về mặt chiết tự, tên game được viết trong tiếng Nhật như thế này 「樹帝戦記」 trong đó "Ju" là cây, gỗ. "Tei" là đế chế, đế quốc, "Senki" là ký ghi chép những chuyện chiến tranh. Người Việt đọc sang âm Hán Việt là "Thụ đế chiến ký", ký ghi chép chuyện giao tranh của đế chế cây (??)

Đến đây, chắc bạn đã hiểu. Đây là một game dàn trận, có lẽ là một trong những game đầu tiên của thể loại này trên SNES. Có lẽ khi trò này xuất hiện, những cửa hàng trò chơi điện tử ở Việt Nam đã căn cứ vào cái tên tiếng Nhật này để "dịch" ra tiếng Việt, nhưng không hiểu vô tình hay hữu ý mà họ đổi "thụ đế" sang "mộc đế" (bản thân tôi thấy từ "mộc đế" đọc xuôi tai hơn nhưng cũng không biến đổi nghĩa mấy so với "thụ đế"), "chiến kỷ" được họ thay bằng "chiến ký".
Cũng có thể ban đầu họ cũng để là "chiến ký" nhưng dấu sắc và dấu hỏi nhìn xa cũng gần giống nhau, nhiều người đọc nhầm, lâu thành quen rồi chết tên "chiến kỷ" luôn.

Thế là kể từ đó, danh từ "Mộc đế chiến kỷ" hay gọi tắc là "Mộc đế" được dùng để chỉ những game dàn trận tương tự như Jutei Senki. Mà có lẽ sau đó một năm chỉ có mỗi Fireeblem Monshou no Nazo là game dàn trận, nên dòng Fireemblem được người Việt gọi luôn là "Mộc đế" từ đó.
_______________________________________________________________
PS: Bạn có thể tải Rom Jutei Senki từ nhiều trang cho download rom như Rom-world, ....Tuy là game dàn trận nhưng cách chơi khác hẳn Fireemblem. Nó đơn giản hơn và nhân vật chỉ có 3 chỉ số la Exp, Atk và Def. Nhân vật nào cũng có chỉ số HP như nhau và đều bằng 8.
Nội dung của Jutei Senki (trích đoạn mở đầu của game)
Vào một thời đại xa xưa, nhân loại đã phát triển phồn vinh cực độ. Những kỹ thuật mà họ tạo ra cung cấp cho họ nguồn năng lượng vô tận và làm cho cuộc sống phồn vinh hơn. Nhưng cứ tưởng sự phồn thịnh này kéo dài vĩnh viễn thì cùng với kỹ thuật do con người phát minh ra, lòng tham và lòng ham muốn chinh phục kẻ khác cũng bắt đầu nảy nở. Cái ác ngày càng lớn mạnh, cuối cùng kéo loài người vào biển chiến loạn, thế giới ngập chìm trong biển lửa.
Loài người vì muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng nên đã khai phát ra một loại binh khí là con át chủ bài của mình. Đó chính là "Kikai madouhei" (lính người máy biết dùng ma thuật) , một loại vũ khí chiến đấu tập trung hết tinh hoa kỹ thuật của loài người và là niềm hy vọng để kếyt thúc chiến tranh. Nhưng mọi việc không như họ nghĩ, loại binh khí này tập trung kỹ thuật cao độ của loài người nên họ không còn chế ngự được nó nữa khiến chiến tranh càng lang rộng, loài người đứng trước nguy cơ diệt vong.....
