Zephyr
Nấm bình thường
Hử ? thắc mắc cái gì ? Người ta đã nói rõ thế rùi sao cứ trố mắt ra thía ?
Trung Quốc nổi tiếng là thành trì phong kiến của Châu Á , khi một số nước khác vì chế độ pk quá dở đã chuyển lên chế độ tư bản thì ngược lại .
Chế độ pk của TQ đã phát triển tới mức hoàng mỹ , thời đại vua Càn Long - là thời hoàng kim của nhà Thanh và là đỉnh cao của lịch sử pk China
Chưa bao giờ mà lãnh thổ nước Trung Quốc lại rộng lớn đến thế ! Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến Châu thổ sông Ili và Tân Cương, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa: khoảng 11 triệu km², so với 9 triệu km² hiện tại đây là thời cực thịnh về kinh tế và quân sự và là niềm tự hào của TQ . Sau này dân Tàu dở quá để lãnh thổ bị thu hẹp lại để lãnh thổ bị thu hẹp lại những 2 triệu km² . Nếu Càn Long mà sống lại chắc uất ức đến phải băng hà thêm lần nữa !
Tại sao lãnh thổ China lại lấn sân nhiều đến thế ? Lấy của Việt Nam ta chăng ?
No ... No .. nô
Là lấy được phần lớn của nước Nga mới ghê !
Quân đội nhà Thanh có sức mạnh khí giới hạng nặng trong tay ... Đánh bại cả quân Tây Ban Nha (ẹc ) và sở hữu đại bác thứ dữ hạ quân đội chính quy trong tay đầy súng ống của Nga . Nga vì muốn hòa bình nên phải chấp nhận chịu lỗ một đất dâng cho Tàu ( sau này đã lấy lại )
Sau khi chiếm đất láng giềng khá nhiều bằng 10 cuộc hành quân lớn của vua Càn Long ( có ghi trong Thập Toàn Kí ) , có một câu chuyện buồn là vua Càn lại đem để cả nước Nam vào trong Thập Toàn Kí
Nước nam có nói một câu về sự việc này "Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa"
Thấy chưa ! tui đã nói bọn này chả chịu bỏ công ra đọc sử gì cả ( đâu có được như mem box ngược dòng lịch sử bọn mình )
Ai đã xem phim Hoàng Châu Công Chúa và Thư Kiếm Ân Cừu Lục thì biết Phúc Khang An là trọng thần của dưới tay vua Càn , Nếu ví Phúc Khang An là tay trái thì Tôn Sĩ Nghị là tay phải vua Càn ( với giả thuyết vua Càn thuật tay phải ) - Trước đây Tôn Sĩ Nghị giữ chức Tổng đốc Lưỡng Quảng , sau này vì chuyện gì đó nên bị cách chức ,lúc đó Phúc Khang An mới được lên thay
Trong bối cảnh tình hình nước Nam đang nội loạn tứ tung , đánh nhau ì xèo , vũ khí thô sơ . Nguyên khí đại hao tổn , Nhà Thanh lại đang thời kì cực thịnh binh mạnh lương nhiều , đồ chơi hạng nặng
Đội quân dưới trướng tướng quân Tôn Sĩ Nghị và sự giúp đỡ của Lê Chiêu Thống qua đánh nước Nam hành quân xuôi như nước chảy , vào tận kinh đô
Tôn Sĩ Nghị buông lỏng cho quân lính mặc sức hoành hành, cướp bóc, hãm hiếp dân ta.
Trong lúc tướng quân Tôn Sĩ Nghị đang tự đắc, tự mãn với những thắng lợi bước đầu và mải mê chuẩn bị đặt tên mới cho An Nam thì dân quân nước Nam dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ chuẩn bị mùng 7 ăn Tết ở Thăng Long
Và đúng như dự đoán của Quang Trung ( vua nước nam thời bấy giờ ) , sau 6 ngày solo giữa 10 vạn quân nông dân mới được tập hợp ngẫu nhiên và 20 vạn quân Thanh hùng mạnh ,đúng mồng 7 tết quân Thanh chết hết , dân nước Nam ăn tết lớn
,về tính "sạch sẽ" của quân Thanh có thể thấy được qua sử Tàu viết nguyên văn một câu nói của một vị quan :"Tôi với Chế Hiến (tức Tôn Sĩ Nghị) đói cơm, khát nước, không kiếm đâu ra được thức ăn thức uống, cứ phải đi suốt bảy ngày, bảy đêm mới đến trấn Nam Quan" ( rõ ràng nói quân Thanh 20 vạn bi giờ chỉ còn lại 2 người thôi ạ ) - Đây là cái kết đáng buồn cho đội quân được liệt vào top 10 của Trung Hoa
"Trong khi người anh hùng áo vải đất Đại Việt, với chiếc chiến bào sạm đen vì khói thuốc súng, uy nghi trên mình voi trận, dẫn đoàn quân chiến thắng vào thành Thăng Long. Thì tại Bắc Kinh, Vua Càn Long lại chọn cái ngày oan nghiệt này để làm ngày “Hội mừng công Bình Định được An Nam” và các đại thần, đại học sĩ, văn nhân, quần thần đang tụ về kinh để xướng họa, bình phẩm chủ đề hội mừng công và chúc thọ đầu năm mới"
Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm , vua Quang Trung vẫn nóng mũi trước cái bọn cháy nhà hôi của này ( sau này sự kiện 1979 là dân Trung Hoa tiếp nối truyền thống của cha ông họ ) ,nên gửi tới vua Càn Long một thông điệp trước là cầu duyên : đòi vua Càn Long gã công chúa (phải Triệu Vy hem ta ) ) sau là cầu địa : xin 2 vùng đất Quảng Đông , Quảng Tây
Lịch sử nước Nam ngày xưa đối ngoại với nước nhỏ là Champa ( Chiêm Thành ) đã gã công chúa Huyền Trân mới lấy được 2 mảnh đất nho nhỏ . Còn chuyện vừa đòi có công chúa vừa đòi được đất thì đúng là một chuyện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
Trước yêu cầu hơi bị kèo-trên của vua nước Nam , Vua Càn Long chỉ đơn giản "Trẫm chuẩn tấu" ,không dám ý kiến ý cò ( lôi thôi nó đánh bỏ bu ). Đang khóc lóc chửi thề chuẩn bị đưa tiễn công chúa sang nước nam thì nghe tin vua nước Nam băng hà , Vua Càn Long thở phào nghĩ thầm mình chết cũng yên tâm rồi ,quả nhiên vài năm sau Càn Long mất
Nếu Vua Quang Trung mà không mất sớm (39 t) thì thời đại đỉnh cao nền phong kiến Trung Hoa lại phải mất đi 2 mảnh đất lớn gấp đôi nước Việt Nam => lãnh thổ đường biển nước Nam dài xấp xỉ nước TH
Quang Trung mà sống thêm vài năm thì làm gì có chuyện tranh chấp Hoàng Sa , diễn đàn mình phải đổi tên là dailoan.org với khẩu hiệu "Hải Nam , Đài Loan là của Việt Nam"
Một số câu chuyện lịch sử :
Có một lần , vua Càn Long nhà Thanh gửi thư sang xin Quang Trung một đôi voi chiến . Tương truyền Quang Trung đã phê vào thư: "Thằng Kiền Long nó xin một đôi voi, chọn con nào cụt vòi cho nó một con".(Sách Tìm về cội nguồn, Tập II , trang 661)
Còn đây là trong biểu thư gửi nhà Thanh sau khi thắng Tôn Sĩ Nghị
"...Nếu vạn nhất đánh nhau liên miên không dứt thì thần nhất định không lấy nước nhỏ để trọng nước lớn nữa, buộc phải nghe theo mệnh trời. Việc xảy ra không thể lường trước được" ( dằn mặt đấy ạ , ý nói tớ không ở nhà mà thủ nữa đâu )
Đấy ! cái thời hoàng kim của phong kiến Trung Quốc đấy !
Vua Càn Long chưa đủ đô sao ? Vậy thì Tần Thủy Hoàng thế nào ?
Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước ,
Vị vua vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa vs khai quốc công thần An Dương Vương
who win ?
Mr.An
Đó là lịch sử nước Nam ,quá khứ của một dân tộc nhỏ mà không nhược
Đọc lịch sử ta biết rằng vó ngựa quân mông cổ đi tới nước Nam là ... ngưng
Mỹ đánh đánh irac với 16 vạn quân
Đọc lịch sử nước Nam ta biết rằng Mỹ đem qua VN dùng 2 triệu quân ( trực tiếp có mặt chiến đấu là 60 vạn )
Đâu phải tự nhiên Bác Hồ viết "dân ta phải biết sử ta"
Ôi dào , lạc đề rùi , chả biết cái topic này viết về cái gì nữa ... xem như các pác đang vào quán cafe với em nhé , tám nhảm tí
Leech from http://hoangsa.org
Trung Quốc nổi tiếng là thành trì phong kiến của Châu Á , khi một số nước khác vì chế độ pk quá dở đã chuyển lên chế độ tư bản thì ngược lại .
Chế độ pk của TQ đã phát triển tới mức hoàng mỹ , thời đại vua Càn Long - là thời hoàng kim của nhà Thanh và là đỉnh cao của lịch sử pk China
Chưa bao giờ mà lãnh thổ nước Trung Quốc lại rộng lớn đến thế ! Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến Châu thổ sông Ili và Tân Cương, lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa: khoảng 11 triệu km², so với 9 triệu km² hiện tại đây là thời cực thịnh về kinh tế và quân sự và là niềm tự hào của TQ . Sau này dân Tàu dở quá để lãnh thổ bị thu hẹp lại để lãnh thổ bị thu hẹp lại những 2 triệu km² . Nếu Càn Long mà sống lại chắc uất ức đến phải băng hà thêm lần nữa !
Tại sao lãnh thổ China lại lấn sân nhiều đến thế ? Lấy của Việt Nam ta chăng ?
No ... No .. nô
Là lấy được phần lớn của nước Nga mới ghê !
Quân đội nhà Thanh có sức mạnh khí giới hạng nặng trong tay ... Đánh bại cả quân Tây Ban Nha (ẹc ) và sở hữu đại bác thứ dữ hạ quân đội chính quy trong tay đầy súng ống của Nga . Nga vì muốn hòa bình nên phải chấp nhận chịu lỗ một đất dâng cho Tàu ( sau này đã lấy lại )
Sau khi chiếm đất láng giềng khá nhiều bằng 10 cuộc hành quân lớn của vua Càn Long ( có ghi trong Thập Toàn Kí ) , có một câu chuyện buồn là vua Càn lại đem để cả nước Nam vào trong Thập Toàn Kí
Nước nam có nói một câu về sự việc này "Nay người Thanh lại sang, mưu đồ lấy nước Nam ta đặt làm quận huyện, không biết trông gương mấy đời Tống, Nguyên, Minh ngày xưa"
Thấy chưa ! tui đã nói bọn này chả chịu bỏ công ra đọc sử gì cả ( đâu có được như mem box ngược dòng lịch sử bọn mình )
Ai đã xem phim Hoàng Châu Công Chúa và Thư Kiếm Ân Cừu Lục thì biết Phúc Khang An là trọng thần của dưới tay vua Càn , Nếu ví Phúc Khang An là tay trái thì Tôn Sĩ Nghị là tay phải vua Càn ( với giả thuyết vua Càn thuật tay phải ) - Trước đây Tôn Sĩ Nghị giữ chức Tổng đốc Lưỡng Quảng , sau này vì chuyện gì đó nên bị cách chức ,lúc đó Phúc Khang An mới được lên thay
Trong bối cảnh tình hình nước Nam đang nội loạn tứ tung , đánh nhau ì xèo , vũ khí thô sơ . Nguyên khí đại hao tổn , Nhà Thanh lại đang thời kì cực thịnh binh mạnh lương nhiều , đồ chơi hạng nặng
Đội quân dưới trướng tướng quân Tôn Sĩ Nghị và sự giúp đỡ của Lê Chiêu Thống qua đánh nước Nam hành quân xuôi như nước chảy , vào tận kinh đô
Tôn Sĩ Nghị buông lỏng cho quân lính mặc sức hoành hành, cướp bóc, hãm hiếp dân ta.
Trong lúc tướng quân Tôn Sĩ Nghị đang tự đắc, tự mãn với những thắng lợi bước đầu và mải mê chuẩn bị đặt tên mới cho An Nam thì dân quân nước Nam dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Huệ chuẩn bị mùng 7 ăn Tết ở Thăng Long
Và đúng như dự đoán của Quang Trung ( vua nước nam thời bấy giờ ) , sau 6 ngày solo giữa 10 vạn quân nông dân mới được tập hợp ngẫu nhiên và 20 vạn quân Thanh hùng mạnh ,đúng mồng 7 tết quân Thanh chết hết , dân nước Nam ăn tết lớn
,về tính "sạch sẽ" của quân Thanh có thể thấy được qua sử Tàu viết nguyên văn một câu nói của một vị quan :"Tôi với Chế Hiến (tức Tôn Sĩ Nghị) đói cơm, khát nước, không kiếm đâu ra được thức ăn thức uống, cứ phải đi suốt bảy ngày, bảy đêm mới đến trấn Nam Quan" ( rõ ràng nói quân Thanh 20 vạn bi giờ chỉ còn lại 2 người thôi ạ ) - Đây là cái kết đáng buồn cho đội quân được liệt vào top 10 của Trung Hoa
"Trong khi người anh hùng áo vải đất Đại Việt, với chiếc chiến bào sạm đen vì khói thuốc súng, uy nghi trên mình voi trận, dẫn đoàn quân chiến thắng vào thành Thăng Long. Thì tại Bắc Kinh, Vua Càn Long lại chọn cái ngày oan nghiệt này để làm ngày “Hội mừng công Bình Định được An Nam” và các đại thần, đại học sĩ, văn nhân, quần thần đang tụ về kinh để xướng họa, bình phẩm chủ đề hội mừng công và chúc thọ đầu năm mới"
Sau khi đánh đuổi giặc ngoại xâm , vua Quang Trung vẫn nóng mũi trước cái bọn cháy nhà hôi của này ( sau này sự kiện 1979 là dân Trung Hoa tiếp nối truyền thống của cha ông họ ) ,nên gửi tới vua Càn Long một thông điệp trước là cầu duyên : đòi vua Càn Long gã công chúa (phải Triệu Vy hem ta ) ) sau là cầu địa : xin 2 vùng đất Quảng Đông , Quảng Tây
Lịch sử nước Nam ngày xưa đối ngoại với nước nhỏ là Champa ( Chiêm Thành ) đã gã công chúa Huyền Trân mới lấy được 2 mảnh đất nho nhỏ . Còn chuyện vừa đòi có công chúa vừa đòi được đất thì đúng là một chuyện tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả
Trước yêu cầu hơi bị kèo-trên của vua nước Nam , Vua Càn Long chỉ đơn giản "Trẫm chuẩn tấu" ,không dám ý kiến ý cò ( lôi thôi nó đánh bỏ bu ). Đang khóc lóc chửi thề chuẩn bị đưa tiễn công chúa sang nước nam thì nghe tin vua nước Nam băng hà , Vua Càn Long thở phào nghĩ thầm mình chết cũng yên tâm rồi ,quả nhiên vài năm sau Càn Long mất
Nếu Vua Quang Trung mà không mất sớm (39 t) thì thời đại đỉnh cao nền phong kiến Trung Hoa lại phải mất đi 2 mảnh đất lớn gấp đôi nước Việt Nam => lãnh thổ đường biển nước Nam dài xấp xỉ nước TH
Quang Trung mà sống thêm vài năm thì làm gì có chuyện tranh chấp Hoàng Sa , diễn đàn mình phải đổi tên là dailoan.org với khẩu hiệu "Hải Nam , Đài Loan là của Việt Nam"
Một số câu chuyện lịch sử :
Có một lần , vua Càn Long nhà Thanh gửi thư sang xin Quang Trung một đôi voi chiến . Tương truyền Quang Trung đã phê vào thư: "Thằng Kiền Long nó xin một đôi voi, chọn con nào cụt vòi cho nó một con".(Sách Tìm về cội nguồn, Tập II , trang 661)
Còn đây là trong biểu thư gửi nhà Thanh sau khi thắng Tôn Sĩ Nghị
"...Nếu vạn nhất đánh nhau liên miên không dứt thì thần nhất định không lấy nước nhỏ để trọng nước lớn nữa, buộc phải nghe theo mệnh trời. Việc xảy ra không thể lường trước được" ( dằn mặt đấy ạ , ý nói tớ không ở nhà mà thủ nữa đâu )
Đấy ! cái thời hoàng kim của phong kiến Trung Quốc đấy !
Vua Càn Long chưa đủ đô sao ? Vậy thì Tần Thủy Hoàng thế nào ?
Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước ,
Vị vua vĩ đại nhất lịch sử Trung Hoa vs khai quốc công thần An Dương Vương
who win ?
Mr.An
Đó là lịch sử nước Nam ,quá khứ của một dân tộc nhỏ mà không nhược
Đọc lịch sử ta biết rằng vó ngựa quân mông cổ đi tới nước Nam là ... ngưng
Mỹ đánh đánh irac với 16 vạn quân
Đọc lịch sử nước Nam ta biết rằng Mỹ đem qua VN dùng 2 triệu quân ( trực tiếp có mặt chiến đấu là 60 vạn )
Đâu phải tự nhiên Bác Hồ viết "dân ta phải biết sử ta"
Ôi dào , lạc đề rùi , chả biết cái topic này viết về cái gì nữa ... xem như các pác đang vào quán cafe với em nhé , tám nhảm tí
Leech from http://hoangsa.org