chả biết có thật không , cụ cố em là 1 thầy xem tướng , em sinh 1-3 âm : năm rồng , tháng rồng , giờ rồng ,ngày hổ , 3 rồng 1 hổ tràng hoa quấn cổ , trong hôm em sinh thì cũng có khoảng hơn 20 người nữa cũng trong tình trạng chuẩn bị sinh , trong ngày em sinh ra thì trong bệnh viện đấy có hơn toàn là không sinh được và có 6 bà bị sảy thai >> bố mẹ em bảo thế chứ hồi đấy em có biết gì đâu ,thế là ông già đặt tên em là "tiến" rồi thêm đệm là :" đức" để lấy đức mà tiến lên nhưng chủ yếu là để át đi tính ác trong em (chả hiểu gì luôn) hồi em 4 tuổi bố em có dắt lên chùa để sư cụ xem cho vì đến lúc đó em vẫn chưa nói được , ông ý bảo thằng này có tướng phú quí nhưng nhất cướp nhì quan , chản biết thế nào chứ cho đến giờ chả thấy hiệu nghiệm gì, cướp chả phải ,quan thì không chỉ là thằng công nhân quèn