giàu zị, có nhà cho thuê cho a thuê đi, đang ở đậu ở nhờ nè Anh cất đó cho em, khi nào có dịp ghé thì đưa hen. A cũng ko có sửa gì (lại trời cho ko hư gì - nên em đừng có trù anh ).
uống caffe, ăn cơm gà. anh huy bao rũ em wa mà hok chịu tháng sau có cái vui lắm để post đây, nếu em wa là em cũng bik bí mật gòi. thôi để em đợi chung với mọi người lun rảnh ghé chỗ anh huy lấy đồ đi nhe.
Đáng tiếc tớ không phải giới tính thứ ba ( nhưng có lẽ thứ tư, thứ năm gì đó ) nhưng cũng có sao đâu nhỉ. Lúc tớ đi vắng, Black tiger là người quan tâm động viên nhiều nhất, cám ơn cậu nha