Thời còn ăn lông ở lỗ
bất đầu từ năm 2006,mình cô chú ở bên nước ngoài về tặng mình 1 chiếc DS và 1 thẻ R4.Mình bắt đầu chơi và 1 ngày nọ thần em nó không biết gì,nó rút cái thẻ R4 ra và ném đến tận phương trời nào không biết.lúc khi mở máy lên và không thấy gì,mình liền kiểm tra nhưng nó đã đi xa.Lúc đó mình mún điên lên và chửi nó(ngày nào cũng thế,ngày nào cũng vậy),nhìn mặt nó là mún dọng cho bỏ tức vì lúc đó không có gì để chơi.Lúc đó mình lên google tìm và đặc biệt là nintendovn đi đâu cũng thấy FC R4(đi đâu cũng thế,đi đâu cũng vậy)giá vừa hợp túi tiền,vừa dễ xài,kiểu dáng cũng đẹp.lúc đó mình liền đánh dây thép với ông anh trên TPHCM,kêu ngày mai mua cái R4 cho DS nhưng ỗng than hỗng có tiền(biết ngày là ỗng nói dóc).Nâng nỹ gần 30' ỗng mới đồng ý.Mừng mún phát điên lên,ôm hun thần em quá trời luôn.
Kết bài:Cho dù bạn thay đổi FC như thế nào nhưng bạn hãy chung thành với FC mà bạn đã gắn bó với nó khi còn "thời ăn lông ở lỗ".Đặc biệt là hãy bỏ phiếu cho R4 Ngon-Bổ-Rẽ.Em xin hết
bất đầu từ năm 2006,mình cô chú ở bên nước ngoài về tặng mình 1 chiếc DS và 1 thẻ R4.Mình bắt đầu chơi và 1 ngày nọ thần em nó không biết gì,nó rút cái thẻ R4 ra và ném đến tận phương trời nào không biết.lúc khi mở máy lên và không thấy gì,mình liền kiểm tra nhưng nó đã đi xa.Lúc đó mình mún điên lên và chửi nó(ngày nào cũng thế,ngày nào cũng vậy),nhìn mặt nó là mún dọng cho bỏ tức vì lúc đó không có gì để chơi.Lúc đó mình lên google tìm và đặc biệt là nintendovn đi đâu cũng thấy FC R4(đi đâu cũng thế,đi đâu cũng vậy)giá vừa hợp túi tiền,vừa dễ xài,kiểu dáng cũng đẹp.lúc đó mình liền đánh dây thép với ông anh trên TPHCM,kêu ngày mai mua cái R4 cho DS nhưng ỗng than hỗng có tiền(biết ngày là ỗng nói dóc).Nâng nỹ gần 30' ỗng mới đồng ý.Mừng mún phát điên lên,ôm hun thần em quá trời luôn.
Kết bài:Cho dù bạn thay đổi FC như thế nào nhưng bạn hãy chung thành với FC mà bạn đã gắn bó với nó khi còn "thời ăn lông ở lỗ".Đặc biệt là hãy bỏ phiếu cho R4 Ngon-Bổ-Rẽ.Em xin hết