nếu tui nhớ không lầm,thì trước giờ tui nhắc ông từ cái thiếu trong cái hướng dẫn,từng cái tên trainer mà ông đã quên trong giải 1.0,chứ tui chưa làm gì mà ông nhắc từng ly từng tý cả,như vậy câu "nhắc từng ly từng tý" của ông được xem là quá đáng và không có thực.
còn về thi đấu thứ bảy và cn,chắc ông cũng đã từng xem đá banh gòi chứ,bán kết sẽ diễn ra vào ngày ... và ngày ... chứ không bao giờ nói diễn ra vào ngày.... hoặc ngày .... vì 2 trận đó là 2 trận đấu khác nhau chứ không phải đội thắng lúc đầu sẽ đấu với 2 đội còn lại
còn câu cúi cùng tui xin nói,thứ 7 và cn,nếu gia đình bạn có người làm nail thì sẽ biết họ toàn làm việc vào cuối tuần,người có bồ cũng đi chơi với nhau vào thứ bảy và cn buổi tối,bạn bè gặp nhau cũng vào giờ đo,và còn những người đi học thêm vào tối thứ bảy và học bổ túc buổi tối,nếu giải champion không cho những người như thế được thi thì tui cũng hiểu bạn nghĩ về giải như thế nào,nếu bạn nói đúng như thế,tui sẽ không ý kiến ý cò nữa,cái này không phải vì riêng tôi mà cho mọi người sau này,và cho giải lần sau nữa khi đã vào năm học,tui biết nói điều này thì 1 số người có thể sẽ ghét tui,và có thể các giải sau ông ấy sẽ không cho tui tham gia,nhưng tui vì lập trường của tui,vì sự công bằng của 1 số người,tui rất mún nói ra những điều này.
và tui chông chờ giải này hơn nủa tháng nên bị vụ này cũng rất bị ức chế nên mún nói ra những điều này thui .