lemonadess
Banned
Hiện nay thì mình đã chơi xong 2 phần đầu tiên của game, với thời lượng khoảng hơn 1 giờ chơi. Và sau đây là những cảm nhận riêng của mình.
Như mọi khi, lời khuyên khi chơi game ma kiểu này là: không nên chơi 1 mình, đặc biệt vào ban đêm. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều người phản đối, cho rằng chơi solo mới "máu". Cái này tùy quan điểm mỗi người à. Và cũng nên chọn mức độ Easy thôi, vì bản JAP mà, chơi khó quá ko hiểu nổi nữa.
Về cách chơi, game điều khiển khá ít nút. Thậm chí, bạn chỉ cần bấm nút Z là nhân vật sẽ tự chạy (ko nhanh lắm), và dùng Analog để điều hướng.
Camera gần giống như trong RE 4 vậy, có điều, khi bạn "chĩa" Wiimote đi đâu thì góc quay sẽ quay như vậy, nhưng chỉ có chĩa lên và xuống thôi, chĩa qua chĩa lại vẫn phải dùng Analog.
Camera ko hẳn là nhạy lắm, nhưng như vậy đỡ làm rối mắt khi tay người chơi không phải lúc nào cũng ở yên một chỗ. Nhưng cũng vì vậy mà hơi khó khi chụp hình, nếu chưa quen có thể sẽ phải mất khá lâu cho tới khi có được 1 fatal frame thứ thiệt. Tiếp đó, bấm nút + để mở bản đồ, và nút - để mở thùng đồ.... Về khoản này là tiếp tục giống RE 4 đó
Để làm quen với cách điều khiển camera này chỉ tốn khoảng 10 phút thôi.
Còn làm quen với cách "chụp hình ma" thì mình tốn đến cả giờ chơi. Thường là sau khi vào 1 căn phòng, kiếm đồ chút đỉnh, thì ma sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên nhiệm vụ là "chụp" nó.
Khi đó, bấm nút B để giơ máy ảnh lên, và nút A để chụp. Canh sao cho được Fatal Frame khi chụp quả thực là khá khó (mình mới làm được có 1 lần thôi). Cách chụp nói ra thì dài dòng, chứ chơi qua thì khá dễ. Không phải chụp ngay cú đầu là con ma "biến" ngay. Có khi phải 4-5 tấm mới xong. Khi chụp 1 tấm, con ma sẽ di chuyển ra chỗ khác. Khi đó, trên màn hình sẽ có 1 radar nhỏ, kiểu như điều hướng, bạn sẽ quay sao cho màu đỏ của radar chĩa về phía trên. Và chờ con ma xuất hiện và "bụp"
(Cái này có hình minh họa nói dễ hơn, nhưng mình viết bài này vào ban đêm nên....)
Cách chơi chưa thấy có gì đặc biệt lắm. Nhưng khi bạn bí đường thì ôi thôi... Cái cảm giác lục lọi từng căn phòng một thì nó chẳng dễ dàng chút nào đâu. Rất là đáng sợ đó. Nhưng may là không phải lúc nào cũng "dễ bí" như vậy, nên phải nói là rất "hên". Item trong game thì mình chưa biết cụ thể ra sao (bản JAP nên ko hiểu gì cả), chỉ biết là có thể lượm phim cho máy ảnh (thời đại kỹ thuật số rồi mà...), máu cho nhân vật chính....
Lưu ý: Chơi 1 mình thì thật là "vãi tèo" đó nha.
Vài dòng ghi nhận đầu tiên, ai chơi rồi vào đây bàn luận nha.
Như mọi khi, lời khuyên khi chơi game ma kiểu này là: không nên chơi 1 mình, đặc biệt vào ban đêm. Dĩ nhiên là sẽ có nhiều người phản đối, cho rằng chơi solo mới "máu". Cái này tùy quan điểm mỗi người à. Và cũng nên chọn mức độ Easy thôi, vì bản JAP mà, chơi khó quá ko hiểu nổi nữa.
Về cách chơi, game điều khiển khá ít nút. Thậm chí, bạn chỉ cần bấm nút Z là nhân vật sẽ tự chạy (ko nhanh lắm), và dùng Analog để điều hướng.
Camera gần giống như trong RE 4 vậy, có điều, khi bạn "chĩa" Wiimote đi đâu thì góc quay sẽ quay như vậy, nhưng chỉ có chĩa lên và xuống thôi, chĩa qua chĩa lại vẫn phải dùng Analog.
Camera ko hẳn là nhạy lắm, nhưng như vậy đỡ làm rối mắt khi tay người chơi không phải lúc nào cũng ở yên một chỗ. Nhưng cũng vì vậy mà hơi khó khi chụp hình, nếu chưa quen có thể sẽ phải mất khá lâu cho tới khi có được 1 fatal frame thứ thiệt. Tiếp đó, bấm nút + để mở bản đồ, và nút - để mở thùng đồ.... Về khoản này là tiếp tục giống RE 4 đó
Để làm quen với cách điều khiển camera này chỉ tốn khoảng 10 phút thôi.
Còn làm quen với cách "chụp hình ma" thì mình tốn đến cả giờ chơi. Thường là sau khi vào 1 căn phòng, kiếm đồ chút đỉnh, thì ma sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên nhiệm vụ là "chụp" nó.
Khi đó, bấm nút B để giơ máy ảnh lên, và nút A để chụp. Canh sao cho được Fatal Frame khi chụp quả thực là khá khó (mình mới làm được có 1 lần thôi). Cách chụp nói ra thì dài dòng, chứ chơi qua thì khá dễ. Không phải chụp ngay cú đầu là con ma "biến" ngay. Có khi phải 4-5 tấm mới xong. Khi chụp 1 tấm, con ma sẽ di chuyển ra chỗ khác. Khi đó, trên màn hình sẽ có 1 radar nhỏ, kiểu như điều hướng, bạn sẽ quay sao cho màu đỏ của radar chĩa về phía trên. Và chờ con ma xuất hiện và "bụp"
(Cái này có hình minh họa nói dễ hơn, nhưng mình viết bài này vào ban đêm nên....)
Cách chơi chưa thấy có gì đặc biệt lắm. Nhưng khi bạn bí đường thì ôi thôi... Cái cảm giác lục lọi từng căn phòng một thì nó chẳng dễ dàng chút nào đâu. Rất là đáng sợ đó. Nhưng may là không phải lúc nào cũng "dễ bí" như vậy, nên phải nói là rất "hên". Item trong game thì mình chưa biết cụ thể ra sao (bản JAP nên ko hiểu gì cả), chỉ biết là có thể lượm phim cho máy ảnh (thời đại kỹ thuật số rồi mà...), máu cho nhân vật chính....
Lưu ý: Chơi 1 mình thì thật là "vãi tèo" đó nha.
Vài dòng ghi nhận đầu tiên, ai chơi rồi vào đây bàn luận nha.