Vài dòng: Mình có gia đình rồi, đang đi làm và vẫn giữ thói quen chơi game cầm tay như thưở nhỏ
Mình gắn với Nintendo từ nhỏ, thời Gameboy Color, Gameboy adv, DSi, rồi 3DS... Phải nói thật là game của Nin gây nghiện dễ sợ, mặc dù chỉ đồ họa đơn giản nhưng rất tinh tế & có chiều sâu "nội dung", những tựa game Mario, Fire Emble, Zelda, Pokemon.... khiến mình kg thể xa rời máy game của Nintendo dc.
Nhưng sau này có PSP, rồi PS vita cấu hình máy mạnh, máy lại đẹp và rất thời trang những tựa game từ ps2, ps3 chuyển qua...khiến tình yêu cho Nintendo của mình lung lay, Thế là tiễn 3DS cùng game qua PS Vita ... Gắn bó dc 1 năm cày gần hết các tựa game nhưng tình yêu của Nintendo vẫn còn trong tâm trí, thật sự game của Vita cho mình cảm giác chơi đó thõa mãn đó rồi quên đó, thường là những game chặt chém đấu đá nhiều, ít dạng suy luận & ít có chiều sâu như Nintendo, Vita có những tựa như Litle Big Plannet, Tearaway cũng rất đang trải nghiệm.... Nhưng về game thể thao, đua xe thì Sony tốt hơn Nin do phần do họa đẹp mắt và máy Vita thì ngoài chơi game cũng có thế Facebook, duyệt web, Youtube này nọ...
Hiện tại do tình yêu Nin trở lại mạnh mẽ quá đành bấm bụng rước 3DS XL cho thõa, quả thật cảm giác với Nin vẫn như ngày nào, cảm giác thõa mãn trãi nghiệm thế giới game đầy chiều sâu
.... Giờ hai tay hai súng: 3DS XL thì Pokemon X, Fire Emblemm Zelda... PS Vita thì cắm chết hai game Fifa & Tennis + vài game down trên ps store
Kết lại bạn nên xác định rõ bạn yêu cái gì: game hay máy game để có quyết định
. Tốt nhất là hai máy, mà cũng kg cần mua máy mới cho mắc, máy xài rồi còn BH còn ngon là dc rồi. Còn chuyện mua game cũng vậy, cần mua 1 chơi dc là ok, sau đó trade game, hoặc bù tiền đổi game khác, chứ có phải đại gia hay sưu tầm j đâu mà có game mới là phải mua mới hehe.
Chúc bạn có sự chọn lựa đúng cho sự trải nghiệm bản thân mình.
Thân.