Thấy đúng nhất cái vụ qua đường, hum nọ mình mới qua mỹ, đi qua đường chỗ có vạch và có bảng School Bus gì đó (chỗ này phải nhấn nút bên cạnh cái đèn đỏ thì đèn đỏ bật và mình đi qua đc), mình ko bấm mà thản nhiên đi qua, vừa đi vừa lé xe như ở VN, thấy ai cũng nhìn
. Lần sau mình biết là trước khi qua phải ấn nút đèn đỏ, mình cũng ấn nút, khi sang tới bên kia thấy đèn đỏ còn 15s, tưởng là phải ấn lần nữa thì nó hết (giảm xuống 0s lun), ai ngờ ấn xong nó lên hơn 30s, người ta cứ nhìn, ngại quá chạy lun, may mà k có police, kinh nghiệm xương máu đó
...