Trọng Tuấn
Nấm nhỏ
^Ôi cái card đấy emu wii ngon lắm đấy 

Chú quê ở đâu đấyBác Nobita về rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ............ Sau bao tháng ngày ngóng chờ anh Nô cuối cùng.....anh cũng về rồi..... thôi vào đây ăn miếng bánh uống tách trà ae mình nc nào ...... chậc.... dạo này anh mập ra nhiều nhỉ hic.....anh còn nhớ anh Bảo thùng phi không ??....hic..... ngày nào cũng thế cứ mỗi khi chiều về là em lại cùng với bác Tiểu Bảo đứng chờ ngõ sau góc tre đầu làng trông về phía xa xăm nơi cái bóng dáng bé nhỏ liêu xiêu của bác Nobita khuất dần sau màn sương đêm dày đặc ........
_ Bác Nô có biết là từ khi bác đi , anh Bảo buồn lắm không, ngày nào ảnh cũng gọi điện em rồi ảnh bật khóc ..... đôi khi em thấy anh Tiểu Bảo gượng cười nhưng rồi lại xen kẽ những tiếng nấc nghẹn ngào , từ khi bác Nô đi , anh Bảo đã sụt đi gần 40kg , anh Bảo bỏ ăn rất nhiều , ngày nào ảnh cũng chỉ ăn 1 chén cơm rau muống , em hỏi tại sao anh lại không ăn 1 bữa đàng hoàng mà lại cứ hành hạ mình như vậy hả anh Bảo , anh Bảo chĩ nhìn em mỉm cười rồi khẽ gục đầu vào đôi vai gầy bé xíu này của e và nói " Anh không ăn , anh để dành tiền đợi thằng Nô về , anh mua cho nó chiếc sịp mới ,chiếc sịp cũ rách te tua cả rồi mà nó vẫn mặc , tội nghiệp... rồi anh sẽ cho tiền thằng Nô cưới vợ , má anh có để lại cho anh cái 1 cái hột , mà anh không biết là hột gì nữa em à ..... mỗi lần anh mở ra là hết hồn đóng lại ngay , hình như nó nổi gân xanh đấy em ơi ...." Tội nghiệp anh Bảo , ảnh nào biết cái hột ấy chỉ là cái cục đá cụi em nhặt ở ngoài hồ cá tra , có khi là cái " ấy " cô đặc thành cũng nên :bee: ........ Khẽ nhìn lên khuôn mặt anh Bảo , em không khỏi bàng hoàng anh Nô ạ ...... vết chân chim đã hằn sâu trên đôi mắt bồ câu 9 mí ngày nào của ảnh ..... đôi má hồng hào mập mạp béo ú ngày nào giờ thay vào đó chỉ còn lại 1 chút da và chảy xệ xuống ...... Mái tóc anh Bảo đã bạc nữa đầu chỉ vì ngày đêm trong ngóng anh về mà anh nào biết..... anh có lỗi lắm anh Nô à , thôi tụt quần ra để em và anh Bảo tét đít mấy cái tạ tội nào , tiện xem luôn cái " Bớt " bự ngày nào do anh bị trâu húc còn không :myemo0111: ..... Thôi lảm nhảm vậy đủ rồi ,ku Bảo đâu thằng Nô về rồi này , bắt mấy con chuột đồng đem vào nướng rồi kêu anh em trong xóm mang rượu bia sang mừng thằng Nô đi du học về .....
![]()
![]()
mày đi mà bán nhà mày ý ,dư tiền mua thêm 1 cái cho tao với :myemo0111:
Chính ra cái topic này đâu phải tớ lập nên đâuBác Nô về đây là sôi nổi hẳn, mà cái box này chính bác lập nên mà. Bác Nô biết vụ 10000 post trong này kỉ niệm ngàn năm Thăng Long chưa nhỉ
?
Bác Nô chơi Love Plus đến phần nào rồi bỏ, phải đến cũng như em đây này, giờ thích lắm, hẹn đi chơi, vuốt ve âu yếm:em12:, còn kiss nữa:em06:, thỉnh thoảng trong các event, Love Plus mode còn được nhìn em ý mặc các bộ quần áo khác nhau, cả bikini nữa:em06:
@BubbleHead: Chính vì ngoài đời không có em nào vừa ý nên chơi Love Plus+ thôi, không đến mức như thằng SAL9000 cưới Nene đâu, không phải lo:em28:
Sao tự nhiên hỏi thế hả trờiKhông biết chiều tối mai trời có mưa không ...