Heo sieu tang trong
nWriter
^ nhầm đó em, Utada sống ở Mỹ từ nhỏ tới mãi sau này mới về Nhật nên hát và nói tiếng Anh hơi bị chuẩn.
Nhạc của Utada nhiều bài lúc đầu nghe bị dội dữ lắm nhưng càng nghe lại càng ghiền. Và nghe nhiều cũng ko bị nhàm.
Không có lossless thì nghe thường đi, còn hơn là bỏ sót bài hay. Anh thì có đĩa gốc nghe nên khỏi cần lossless (thật ra là nghe ké của con em, khoe lun))
Ra là có đĩa gốc. Rip FLAC cho em đê:myemo0111:
Lí do em nghe lossless cũng là do bài Beautiful World, kể cả nghe mp3 320 nhưng vẫn mất chất, mất rất nhiều, còn khi nghe FLAC thì khác hẳn.