Làm ăn mày thì làm Lord kiểu gì vậy ta

Bản 10 thì Ike được nhắc đến nhiều nhất thật, nhưng xét về mặt "giáo dục", không phải là dạy đánh nhau đâu, mà là học hành tử tế đó, thì Marth ăn đứt Ike. Vì sao ư? Marth là hoàng tử của Aritia, là người duy nhất còn sót lại có thể cầm được Falchion để tiêu diệt Medius, giải cứu thế giới. Còn Ike? Bố Ike từng là chỉ huy của Daein's Four Riders. Nhưng khi Ike sinh ra và lớn lên thì ông này là chỉ huy của bọn lính đánh thuê

Ổng tạo ra Greil's Mercenaries, vì vậy về mặt giáo dục tử tế thì Ike không thể sánh với Marth được. Ike chỉ là một lính đánh thuê, đánh nhau để làm gì? Để bảo vệ Crimea khỏi cuộc xâm lược của Daein. Như vậy, chúng ta không thể nói Ike là anh hùng của thế giới được, vì anh ta cứu một đất nước nhưng lại hủy diệt một đất nước khác, mà những người ở đất nước đó lại không vui thích gì với điều đó. Chơi FE10 thì sẽ thấy, ai cũng kêu ca, main hero part 1 là Micaiah cũng kêu ca. Hãy nhìn xem, Eliwood, Roy, Hector, Ephraim, Eirikia, Marth, Celice, Leaf, Sigurd,... tất cả các Lord trong các phiên bản trước đều như thế, bảo vệ thế giới, khiến người dân lương thiện khắp nơi đều sung sướng. Đằng này, như Ike, dù biết là do số phận xô đẩy nhưng cách làm của anh ta như vậy thì không thể xứng đáng với Marth được. Biết là về đánh nhau, Ike đập thằng Marth dễ như chơi(Chơi Super Smash Bros Brawl đi) nhưng giáo dục tử tế đàng hoàng thì Ike phải lạy Marth rồi=>Câu nói của 1 người được giáo dục tốt luôn hay hơn câu nói của 1 người được giáo dục không tốt bằng.