Nói về vụ HD, mọi người cứ suy nghĩ đơn giản nó giống như việc TV màu thay thế TV đen trắng, TV màn hình phẳng thay thế TV màn hình lồi, từ LCD lên plasma, đơn giản là cải tiến công nghệ, hồi trước như thế nào thì bây giờ như thế đó.
Cái tên cafe Kawaii nói hay lắm, mà nếu đúng là gây nghiện thì chả phải đồng bào, chiến hữu mình sẽ càng ngày càng nhiều lên

. Nếu như cậu để ý thì bên nước ngoài cafe là một loại đồ uống cực kỳ phổ biến, từ loại thường đến cả loại cao cấp. Tớ nghĩ Nintendo đặt tên mã là Cafe vì mong muốn hệ máy tương lai này sẽ phổ biến chẳng khác gì cafe vậy, một ngày mà không chơi thì khó chịu y như không được uống cafe vào buổi sáng

.
Riêng cái vụ tay cầm thì thằng này lại nghĩ khác, người tiêu dùng giờ đã có kinh nghiệm với Wii rồi, bên Nintendo cũng đã có các biện pháp để ngăn chặn hiện tượng vỡ đầu đột xuất do remote gây ra, giúp tiết kiệm chi phí mua TV, cửa kính, mà hơn hết là chi phí y tế của xã hội

.
Mọi người để ý thấy bây giờ có ai nhắc đến vụ cái remote văng cào cái TV nữa đâu, mỗi khi chơi game trên màn hình cũng bảo mình đeo strap vào để tự bảo vệ bản thân và con bồ ngồi bên cạnh.
Và xin cũng yên tâm rằng hàng Nhật nổi tiếng truyền thống bền, cái máy ds của tớ hồi trước rớt từ lầu 2 xuống lầu 1 chỉ bong mỗi cái vỏ màn hình trên, lấy cái tay ghép cái vỏ lại, ấn cái bặc, còn nguyên xi như hồi mới mua. Đương nhiên là lúc rớt tớ có bọc trong cái case, nhưng mà nói thật với các cậu, cho dù có cái case nhưng bên trong nếu không phải là cái DS mà là thiết bị điện tử khác thì tớ bảo đảm là đến 80% là chúng bị "tắt đài" ngay khi rớt xuống. Nhắc đến đây có nhớ cái PS3 của thằng Sony nó bền đến mức nào không, nếu quên hoặc không biết thì các cậu có thể google để tự xem.
Tóm lại là thằng này rất tinh tưởng vào Nintendo cái vụ này, chắc chắn bác Nintendo nhà ta sẽ không làm ae thất vong.
À, mà cái vụ port từ Xbox 360 là thật à? Yay~~~~~~~~

. Thế là có khả năng được chơi Halo kiểu Wii rồi, chơi trên Xbox 360 không dám online vì sợ bị ban, bên Nintendo hình như online miễn phí thì phải

.