riêng cá nhân mình thì lại ko hâm mộ những tài sản quý giá về đồ chơi game mà lại hâm mộ những game thủ chơi game hay, đó mới là những khả năng quý giá
Mỗi người đều có quyền tự hào về bộ sưu tập của mình. Và đây là topic show hàng, chính vì vậy chức năng hàng đầu của topic này là post lên những thứ mà mọi người sưu tầm được, càng đa dạng thì càng vui. Post lên là chia sẻ, nhiều lúc có những thứ vào topic này mới biết là có nó trên đời. Còn khả năng chơi game thì có thể thể hiện ở topic khác, không ai cấm điều đó. Về cơ bản thì hai chuyện này chẳng dính dáng gì với nhau. Tôi chơi game không giỏi, chơi cái gì cũng thua nhưng tôi thích sưu tầm những vật phẩm theo game thì tôi là người vô dụng sao?
Đúng là có tiền thì mua được nhiều lắm, cái gì cũng cần tiền mà, cục kẹo còn tốn tiền nữa. Người ta nói tiền không mua được tình yêu, nhưng yêu nhau mà không có tiền thì cũng chẳng sống được, kết cục cũng bi thảm vậy thôi. Mà ngẫm thì có tiền không có nghĩa là chẳng cần làm gì. Người ta vẫn sẽ phải tìm kiếm, lục lọi để mua được món đồ mình ưng ý. Thậm chí nhiều khi đối với mình là tuyệt vời nhưng người khác lại cho đó là xa xỉ, lại dè bỉu lắm tiền chơi ngông. Đau lắm. Sao lại quá đặt nặng vấn đề giá trị tiền bạc mà bỏ qua cái thú đam mê của mọi người vậy? Những người sưu tập tranh chẳng phải có thể bỏ ra hàng triệu đô chỉ để mua một bức tranh hay sao? Nhiều lúc chẳng hiểu tranh đó nó vẽ cái quỷ gì.
Những forum nói về phần cứng máy tính luôn có những mục "show hàng" cấu hình máy khủng. Giá trị những cỗ máy đó có thể lên tới vài chục triệu là chuyện thường. Không chỉ vậy, người ta còn thường xuyên thay đổi, nâng cấp nó mạnh hơn mà nhiều khi không cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc. Chỉ đơn giản là mạnh hơn và họ muốn thử sức mạnh mới, tìm hiểu hay dở. Vậy có phải là vô ích, là ngông cuồng. Với mình thì chắc là có. Nhưng Abra không nghĩ những bạn ở các forum đó có cùng suy nghĩ với mình.
Mình thực sự vẫn không hiểu mọi người có gì bức xúc với những tấm hình mà bạn bideptrai đưa lên. Được thấy mấy món lạ lạ như vậy không vui ư? Đừng chỉ đánh giá con người qua bề ngoài chứ? (Ở đây mới là mấy tấm hình thôi) Cái bộ sưu tập đó chắc cả mấy chục năm, lúc Abra già lụ khụ rùi cũng chả có nổi nhưng sao lại phải hầm hừ: "Ôi dào cái thằng ấy, chắc con nhà giàu chứ gì, phung phí quá đáng, mình là mình đếch chơi với loại này". Không biết đúng không, cho mình xin lỗi trước chứ lúc đọc các comment trong này Abra có cảm giác y như vậy đấy. Buồn thật. (thật ra còn có cảm giác hờn dỗi nữa cơ, không biết có phải mình đa cảm hem nữa.......hay do tối nay trăng thanh gió mát, thi sĩ nào nhập vào mà không hay nhỉ)
Nói dài, dai rồi trở thành nói dở, lập luận thì lủng củng, diễn đạt còn lam man nhưng vẫn muốn nói mới đau chứ. Tóm lại, Abra mong mọi người dẹp qua một bên cái sự bức thiết về "giá trị tiền tệ" để cho "tinh thần đam mê" có đất sống trong topic này. "Show hàng" thì phải trưng hàng ra chứ....
@ Go2: anh sẽ chờ tác phẩm của em cưng.
