Nintendo 3DS: Miền đất hứa của game đối kháng?
Phần lớn người chơi game chẳng bao giờ mua các hệ máy của Nintendo để thưởng thức game đối kháng cả.
Thử lục lọi trong quá khứ mà xem, thời kì NES và SNES hầu như chỉ có 2 tựa game nổi bật là Street Fighter 2 và Mortal Kombat 2, hai bản port từ arcade qua. Hai game này thật sự rất hay nhưng với quãng thời gian thống trị gần 20 năm mà chỉ moi ra được có nhiêu đây thì quả thật là hơi bị ít.
Viên ngọc sáng hiếm hoi của SNES
Sau khi SNES yên nghỉ thì mọi thứ còn tệ hơn nữa. Nintendo 64 không có nổi game đối kháng nào đáng kể, chỉ có Mortal Kombat 4 là tàm tạm. Cũng có thể kể đến WWF No Mercy là một trong những game hay nhất trong lịch sử của WWE nhưng mà đô vật thì nó là một biến thể hơi bị xa của đối kháng rồi nên ta không bàn tới. Đến thời của GameCube thì chỉ có Soul Calibur 2 (với sự xuất hiện của Link từ The Legend of Zelda) và vài tựa Mortal Kombat nữa (lại Mortal Kombat). Wii cũng có khá nhiều game đối kháng nhưng hệ thống điều khiển của Wii hoàn toàn không phù hợp với thể loại này chút nào.
Link hổng chơi với Zelda nữa mà mò qua Soul Calibur
Mặt trận handheld của đủ thứ loại GameBoy và DS còn nghèo nàn hơn khi chỉ có mỗi Jump Ultimate Stars phát hành tại Nhật là nổi bật thôi.
Đọc tới đây chắc nhiều người sẽ la làng lên là Super Smash Bros vứt đi đâu? Theo ý kiến riêng của mình thì Smash Bros nó cũng biến dạng hơi bị xa với game đối kháng truyền thống rồi. Chơi thì thấy hay và vui thật nhưng nó không có mang lại cảm giác căng thẳng, hồi hộp thường thấy khi chơi game đối kháng. (Mấy bạn ném tạ nhẹ nhẹ thôi, tội nghiệp mình )
Nhưng khi 3DS ra đời thì mọi thứ đã thay đổi. Game đối kháng đã làm mưa làm gió trên đây rất lâu trước khi Mario kịp gia nhập cuộc vui với Super Mario 3D Land và Mario Kart 7.
Capcom khởi động cuộc xâm lăng với Super Street Fighter IV: 3D Edition, có nằm mơ các fan của Nintendo cũng không thể tưởng tượng ra việc port game này từ PS3/Xbox360 qua. Mặc dù là một trong những tựa game đầu tiên nhưng nó đã tận dụng tối đa sức mạnh của 3DS, ngoài một chút khiếm khuyết về cảnh nền phía sau thì đây là một bản port gần như hoàn hảo từ console, còn có thêm một góc nhìn qua vai tạo cảm giác mới mẻ cho người chơi cũng như phô diễn khả năng hiển thị 3D.
Street Fighter khởi đầu hết sức thành công trên 3DS
Tecmo Koei, một tên tuổi lừng danh khác trong làng game tiếp tục công phá với Dead or Alive Dimensions, có thể nói là một trong những phiên bản hay nhất trong lịch sử dòng game này. Đây là một bất ngờ rất lớn khi Dead or Alive chưa bao giờ xuất hiện trên các máy của Nintendo cũng như là trên các máy game handheld. Hơn thế nữa, đây không phải là port hay remake gì cả, mà là một game độc quyền của 3DS, với cốt truyện tổng hợp hết chiều dài lịch sử của Dead or Alive và 26 nhân vật.
Dead or Alive cũng không kém gì
Đấu sĩ cuối cùng trong năm nay là BlazBlue: Continuum Shift II, một bản port từ arcade qua, phát hành trên cả 3DS và PSP. Thiếu vắng chế độ đấu online và quá ít quảng cáo nên chẳng mấy ai quan tâm tới game này trên 3DS.
Qua năm 2012, Namco Bandai sẽ nối dài danh sách này với Tekken 3D: Prime Edition, độc quyền trên 3DS với hơn 40 nhân vật, 700 3D card và phiên bản 3D của bộ phim Tekken: Blood Vengeance. Đây là lần thứ hai Tekken xuất hiện trên máy của Nintendo sau Tekken Advance từ tận năm 2001.
Tekken lại quay về với Nintendo sau 11 năm xa cách
Và tất nhiên phải nhắc đến một tựa Super Smash Bros mới cho cả 3DS và WiiU, hiện giờ chắc còn chưa được bắt đầu phát triển nữa, cũng là lần đầu tiên dòng game này đặt chân lên handheld.
Bao giờ cho đến Smash Bros 3D?
3DS vẫn chưa kịp kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi của mình nhưng đã đón nhận quá nhiều tình iu từ phía các dòng game đối kháng nổi tiếng, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu có thêm nhiều game nữa sẽ ra mắt vào năm sau. Street Fighter IV 3D đã cho thấy việc port một game chất lượng PS3 qua 3DS không phải là quá khó khăn, biết đâu ta sẽ có cả bản port của Street Fighter x Tekken luôn. Nếu Tekken 3D bán chạy thì có thể Namco Bandai sẽ tính tới một bản Soul Calibur độc quyền cho 3DS. Hay Sega sẽ nhảy vào với một phiên bản Virtual Fighter mới, hay Warner Bros sẽ tiếp tục hỗ trợ Nintendo với Mortal Kombat như những ngày xưa xa xăm ấy ...
Đuơng nhiên 3DS không thể nào mang lại cảm giác sướng tay như trên arcade hay thậm chí là tay cầm của PS3/Xbox360 nhưng rõ ràng đây là một thị trường rất tiềm năng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem những võ sĩ nào sẽ tiếp tục đổ bộ lên đấu trường 3DS nữa.
P/s: riêng bản thân mình thì đang mong đợi Arc System Works sẽ mang dòng game điên loạn Guilty Gear lên 3DS