AAAAAAAAAAAAAAA , hôm qua ngồi học thêm nghe sóng FM tường thuật trận VN - Malay , tuy không được coi mà tức ói máu , tụi Maly chơi đổ bê tông , chỉ đúng 1 bài , ở dưới phá bóng đưa cho 2 thằng tiền đạo ở trên , còn tiền đạo muốn làm gì thì làm , cứ thế Việt Nam mình đã yếu , bị nó đốn , chặt chém , đổ bê tông , áp sát ngay khi có banh ==> hiệp 2 , sức chẳng còn ..... Mà tức nhất là cái bàn thắng nhảm nhí không tin được , về nhà coi lại mới muốn chửi thề , thằng Tấn Trường bán độ hay muốn làm anh hùng mà cứ lì đòn bắt bóng , mà nghĩ lại nếu thay Tấn Trường ra thì tinh thần cả đội sẽ sut giảm dữ lắm , dissss , tức quá đi mất .
_ Mà trận này 1% may mắn không nghiêng về phía mình rồi , phút 92 Mai Tiến Thành có 1 pha làm cả cái trường em la lên như điên , cứ tưởng vào , đập bàn đập ghế , ai ngờ vọt xà , thầy giáo hết muốn dạy luôn , mọi ng` chỉ mong chờ vào phép lạ như hồi AFF cup , nhưng không được..... hic hic . Mà Giống như bị khớp vậy , hễ đội tuyển nữ Vô địch thì Nam đừng có mong mà rớ tới cái cúp vàng , mấy kì rồi , chán chết được , cứ Chung Kết là bị khớp , buồn quá đi mất , cả TP chuẩn bị cờ , kèn , tất cả mọi nhà đều đóng cửa , chuẩn bị ăn mừng rồi , vậy mà...... phút 84 nghiệt ngã quá , 1 pha không hiểu ý nhau hay bán độ , không ai biết được , chỉ buồn vì sau đúng 50 năm Chiếc Cúp ấy vẫn mãi xa chúng ta ... Lúc này tớ bỗng nhớ tới Văn Quyến , 1 thần đồng thật đấy các bác ạ , nhớ mãi trận Chung Kết với Thái Lan , bên Thái có Kiatisak , bên mình có Văn Quyến , ghi liền 2 bàn , bên Thái cũng vậy , nhưng rồi hiệp phụ vì quá đuối sức , chúng ta lại đành ngậm ngùi , thế mà đã 6 năm rồi ..... chẳng bao giờ VN được 1 nìm vui trọn vẹn , hicc....