Về là tốt quá rồi có gì đâu mà thở dài ^ ^. Ai cũng phải giải quyết, ưu tiên cuộc sống bên ngoài của mình trước mà. Anh về ai cũng dui như tết :yahoo[1]: (Tuy không quen gì nhưng ham vui theo ).
Reg nick cũng lâu rồi, mà chỉ có dạo này mới (hơi hơi) tham gia thường xuyên. Không ngờ anh còn nhớ :").
Đợt này về luôn không anh : D? Vắng anh anh Bảo nhớ vợ tiều tụy hẳn ra .
mình có nhiều thứ tương đồng lắm, chỉ khác game bên anh thiết kế ko có nút reset nên a đi thẳng lun :rolleyes[1]: cái mà em cần làm bây giờ là ấn nút reset lại :rolleyes[1]: reset phát, trở lại thành nôbita "năng nổ" ngày nào :shake:
"Có bao giờ em nghĩ con đường thành công của em không phải là đi học không"
Admin Huydinh83
Đó là 2 năm về trước. Câu nói làm mình cảm thấy bớt tiếc nối khi đã rời bỏ chiếc ghế Tôn Đức Thắng để mạnh dạng hơn bước theo con đường riêng mình đã chọn. Khó có thể nói lời khuyên của anh Huy là đúng hay sai nhưng mình vẫn thấy rất ích với mình - khi mà bản thân còn bân khuân giữa 2 con đường. Chẳng có con đường nào là đúng hoặc sai, quan trọng là ta đã đi nó như thế nào cho thật ý nghĩa.. Và rồi ta sẽ sống hết mình với nó. Hai năm trôi qua mình đã không hối tiếc... chẳng bao giờ hối tiếc. Đó là tuổi trẻ.
Cái topic về bạn trong box Thông báo:"Tạm biệt admin Nobita". Xem đi, đọc xong như chia buồn với gia đình bạn
P/S: Chào mừng trở lại, ai thông báo cho vậy?