ô cái comment hôm qua đâu mất rồi 
						

 



.
.
 
 anh vẫn đây chứ đâu 
 anh cũng nghĩ rằng ngành ngân hàng của anh ra trường cũng giàu lắm 
 ấy thế mà vẫn chả ra cái của nợ j :em42:
 chắc bao h phải ra bản 3DS với Wii thì mới nóng lại đc :em27:
 em nói thế tự nhiên anh cũng thấy buồn á 
 chắc hồi mình học năm nhất cũng nhiều đứa nói mình quê mùa lắm 
 anh ớn vụ rửa bát lắm á :em25:
 vì có đứa trưng stt bảo del bớt nick ym 
 em học ngành j ấy nhở 

 chắc lại cầu toàn cứ phải để bản thân làm thì mới yên tâm đc chứ j 
 mà quê j chứ h quê cũng máy tính nhoay nhoáy rồi ấy chứ 
 
 4 năm đại học ko đẹp bằng cấp 3 nhưng mà ý nghĩa lắm 
 cố tham gia các hoạt động trong trường đi cho khỏi phí 
 chỉ tốn công sức và thời gian thôi :bye2[1]:
