Học ĐH thì rảnh không ý mà, tớ thấy đa số anh chị tớ đều nói vậy. Qua giai đoạn ôn thi, chịu bao khó khăn và áp lực, mệt mỏi khó nhọc rồi thì học ĐH sướng hơn nhiều chứ, còn tùy thuộc vào trường lớp với thầy cô thôi. Giai đoạn ôn thi ĐH là quan trọng nhất mà
Tớ năm nay 11, cho nên bố mẹ cũng đang quản lý khá nghiêm, thỉnh thoảng lên được có tí rồi lại phải out nè
không thể viết bài lâu được, phải mỗi ngày một chút.
Cậu nói thế tớ thấy buồn
như trách móc í
còn tùy vào khả năng và thời gian mỗi người có, chứ không thẻ so sánh như cậu được.
Tớ thích post bài có thể giúp mọi người hơn là cứ lên diến đàn thảo luận nhiều, với lại tớ không thích tán dóc nhiều ở đây lắm :no: sợ mọi người nhắc nhở
Tớ sẽ cố gắng hết sức để đóng góp cho diễn đàn nhiều hơn nữa, tất nhiên là trong giới hạn thời gian và khả năng của mình.
Xin lỗi nếu những dòng tớ viết có hơi quá đáng.