.... h ngồi nhà chả bít chơi zi` ngoài DOTA với DSL, h pác thick thì em chơi lại cùng cho fun@No: tại bi h mới lụm được con card để chơi game =.=,sv nghèo muh`
Bi h điên cuồng cũng được,game vẫn còn hot muh,cày tạm chờ tới tết Công-gô ra D3 rồi thay dàn comp mới luôn
D2 ông chơi median ah,bản thường cày chán chê rồi,h chơi lại cũng nảnm0008:
thôi,đừng đú theo đại ka,1 ngày chơi được 2 3 h ah,ku cày 6 7h/ngày thì anh phải bỏ ăn bỏ uống,bỏ học chạy theo nữa:em27:.... h ngồi nhà chả bít chơi zi` ngoài DOTA với DSL, h pác thick thì em chơi lại cùng cho fun
hồi trc' cũng chơi cái này diên cuồng ngày 6-7 h...
để em cày cùng pác.
WMer: nói chung là nghe đc nhưng hình như ko hợp gu của em lém, nhưng thui cũng nghe đc..:bleh[1]::bleh[1]::bleh[1]:
câu này cũng xa lắm à nha,nhắc nhở phải Quote người ta mới thấy chứ :em36:Các huynh spam lắm à nha.
Đi xa chủ đề.
Thx Nobita, đã nghe bài này từ lâu và bây giờ vẫn thấy thích, mặc dù hồi đó ko biết đến 1 chữ tiếng PhápDạo này báo chí nhắc nhiều đến Phạm Quỳnh Anh với "Bonjour Vietnam" quá. Vốn là thằng mù âm nhạc nên tớ không để ý lắm, đến hôm nay nghe thì thấy bài này quen quá, hóa ra là đã nghe từ lâu rồi. Càng bất ngờ hơn là bài này còn có phiên bản tiếng Anh, "Hello Vietnam", cũng do Quỳnh Anh hát. Ai có nhã hứng nghe "Xin chào Vietnam" thì mời thưởng thức.
Miles PR cho cái OST Time Hollow dữ quá :mellow[1]::mellow[1]: Nghe PR riết rồi ngày nào cũng mở nghe hếtVN thì khỏi chào.
Dạo này nghe OST Time Hollow rõ hay,ai nhã hứng click vô sích(sig).