Thật ra máy handheld đầu tiên mình chơi là GBC, mượn của thằng bạn thôi. Lúc đó thèm một cái giống vậy lắm, nhưng mà đâu biết chỗ mua đâu, với lại giá cũng mấy trăm K (lúc đó có được 100K là mừng lắm
) Sau này thằng đó lại lôi ở đâu về cái GBA SP, chơi chưa nóng tay là nó lại đem đi mất. Thế là ngày đêm ôm mộng...ảo. Đến mấy tuần trước, tự nhiên thấy trong diễn đàn mình hay vào có một cái emoticon lạ, lần theo link thì qua được đây, tình cờ thằng nhóc bên cạnh(nó với mình quen lâu lắm rồi, khá thân
nói nó cũng có một cái giống vậy. Mình tò mò hỏi thêm về giá, về trò chơi thì nó bảo đồ người khác cho, mất cục sạc lâu rồi. Thế là...gạ nó bán
. Ai ngờ nó bán thật, chỉ 300K thôi. Máy cũng khá tốt, màn hình chỉ xước sơ, nút bấm còn chắc. Thật không thể diễn tả nỗi mình vui như thế nào, lúc trước mơ GBC thì nay lại có được cả SP, vừa lúc mình đi học xa nhà, không có nó chắc mình buồn chết mất
.........
Nhưng tiếc là cảm giác ao ước năm xưa đã không còn. Nhớ hồi xưa cầm cái máy GBC lúc trời mưa mà cứ cầu trời cho ở đâu rớt xuống một cái ^^. Còn nay cầm cái SP mà vẫn cứ...trơ trơ, không hiểu sao?!. Có lẽ ngày nay số tiền vài trăm K đối với mình quá nhỏ bé và chiếc gameboy quá dễ mua nên không còn thấy quý chăng?
..........
Có những thứ rất tầm thường mà không sao mua nổi....