HN Bán NDS Lite và PSP 2k

Cửa hàng game Nintendo nShop

Mình cần bán 1 em PSP 2k và 1 em NDS Lite để kiếm tiền sống ^^!!

1. PSP 2k mới 98%, CFW 5.50 Gen-D, màn hình ngon ko điểm chết, các phím nhạy, analog ko trôi, đã dán chống xước toàn máy (ko dán giấy bóng vì được mỗi cái đẹp, nhưng ko bảo vệ tốt bằng chống xước :) )
Cả bộ gồm Máy + Pin + Sạc + Thẻ nhớ 8GB = SOLD

1 vài hình ảnh của em nó:





2. NDS Lite mới 97%, màn hình cảm ứng ngon ko điểm chết, các phím nhạy, đã dán giấy bóng toàn máy
Cả bộ gồm Máy + Sạc + Acecard 2i + Thẻ nhớ 2GB = SOLD

1 vài hình ảnh của em nó:


 
sau khi đổi xong mới nhận ra mình ngu và quá bồng bột :|, psp của ông anh thì không sao mỗi tội cái thẻ bị nứt ở gần đầu :|, còn cái dslite thì xin lỗi đi chứ còn lâu mới có chuyện 97% nhé, máy thì sứt 2 chỗ, màn hình trên thì bị chấm pixel, bút thì bút dsi, xạc thì cắt dán, nút thì chão mà dám rao là nút bấm nhạy x-(, lúc đầy đổi ông anh cứ giục loạn cả lên tôi mới đổi cho nhé, xin feed back ít tiền để đi mua xạc mới với sửa nút thì kêu cái này không có trong điều khoản, tôi hỏi ông anh trong điều khoản có nói rằng máy ông anh tã như thế không, đấy gọi là treo đầu dê bán thịt chó nhé, cũng xin cám ơn lòng tốt khi "anh chỉ đưa cho em được 30k để em sửa nút thôi, cái này sửa mất 10k chứ mấy", xin thưa luôn là em gọi lên số 3 Hàng Mành hỏi giá sửa nút thì họ bảo là 40k nhé =)), bây giờ thì em chả có địa chỉ của anh, nhắn tin thì không thèm trả lời, coi như lần này em gà và bồng bột quá nên đổi ngu vậy, và giờ thì tôi cạch cái mặt của ông anh rồi :)). Vừa đổi xong cái 30p sau nhắn tin hỏi đổi lại có được không anh cho luôn 1 câu như chưa hề quen biết: "Đã đổi rồi thì sao đổi lại được hả em"

p/s: mai sẽ up ảnh cái sạc cắt dán + cái máy mới 97% không ông anh lại bảo em nói không chứng cớ.
 
Sao em lại có thể trẻ con như thế nhỉ, trong lúc giao dịch tôi đã 4 lần nói: Nếu em ko thích hoặc ko thấy thoải mái có thể NGỪNG GIAO DỊCH vì tôi đang có chuyện, tôi đã nói rõ ràng như thế, chứ có nói theo kiểu GIAO DỊCH NHANH LÊN EM đâu ?. Chuyện mới 97% thì ngay sau đó chính em cũng tự tay check, ko phải là chính em đồng ý thì mới giao dịch luôn sao ? Có phải là giao dịch theo kiểu ship hàng, nhận tiền rồi thì mới chuyển hàng đâu. Chính em tự liên hệ với tôi, chính tay em kiểm tra, chính miệng em nói đồng ý giao dịch. Tôi phải đi hơn 15km đến nhà em, nếu em đã ko thích thì sao lúc giao dịch ko từ chối luôn ? Và tôi cũng nói rõ là lúc đầu tiên đồng ý trao đổi thì em nói đổi ngang hàng mặt hàng của em với của tôi, nghĩa là 3DS + Acecard 2i + Ghost Recon, nhưng lúc sau lại gọi điện nói là bù thêm tiền cho em cái Ghost Recon, rồi sau đó lại nói là cái thẻ đó bán rồi ? Tính sơ qua 2 cái máy của tôi bán là 2tr7 + 1tr3 = 4tr, ko phải bằng luôn cái giá 4tr của em ở bên topic rao đổi kia sao ?? Còn lên đây bù lu bù loa làm gì
Còn chuyện đưa thêm tiền thì tôi ko thể đưa thêm vì đúng là ko có trong điều khoản, và cũng ko phải là tôi đã nói là ko thích thì ngừng giao dịch rồi sao, nếu đã thích thêm tiền tại sao còn đòi thêm tiền vụ thẻ Ghost Recon, và chênh nhau có 10k cũng kêu loạn lên thì tôi thật hết hiểu nổi em, vì ko biết đường đến nhà em và lại xa nên tôi phải đãi thằng bạn đưa tôi đến nhà em 1 chầu đấy ạ? Ai trong tâm hồn cũng có lòng tham cả, đừng nói người khác mà ko nhìn lại mình
 
mỗi bác nhường nhau tí đi , người bán thì hàng phải chất lượng còn bạn togepi lúc giao dịch ko kiểm tra máy ah
Kiểm tra hơn 30 phút rồi đấy ạ :)

Và đây là quyết định của Togepi sau khi đã kiểm tra trong lúc giao dịch, mình ko hề ép buộc em ấy làm gì. Đây là cuộc sống thật, mỗi lựa chọn đều chỉ có 1 kết quả, đâu phải là game đâu mà thích save lúc nào thì save, và thích load để làm lại lúc nào thì load
 
"Và tôi cũng nói rõ là lúc đầu tiên đồng ý trao đổi thì em nói đổi ngang hàng mặt hàng của em với của tôi, nghĩa là 3DS + Acecard 2i + Ghost Recon, nhưng lúc sau lại gọi điện nói là bù thêm tiền cho em cái Ghost Recon, rồi sau đó lại nói là cái thẻ đó bán rồi ?" : đoạn này ông anh nói sai rõ ràng rồi nhé, chính em gọi cho anh để bảo là nếu đổi lấy cả băng thì anh phải các thêm cho em 200k, nhưng sau đó em lại gọi lại để bảo là thôi đổi máy + acekard thôi vì băng có 1 bác ở Giáp Bát rất nhiệt tình lên tận nhà muốn mua, và nếu đổi máy + acekard thì anh không phải các thêm cho em nữa -> cái này chính anh cũng đồng ý nhé. nhưng lúc đấy em nghĩ là máy dslite anh rao đúng như trên là mới 97% chứ ko phải lởm khởm ntn nhé x-(.

Còn anh bảo làm người ai cũng có lòng tham, em có cả lòng tốt đấy anh nhé, em nghĩ thương hại cho anh phải đi xa đến nhà em nên em mới chấp nhận đổi máy đấy nhé (không lẽ bắt người ta đi 15km đến nhà xong bắt người ta đi về ko đổi :|)

Bây giờ thì máy đã đổi, em nhắn tin thì anh không trả lời, có nói thêm cũng không được tích sự gì. Em đã chấp nhận đổi cho anh thì bây giờ đành chịu, nhưng xin nói với anh 1 câu là: từ sau bỏ cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó ấy đi nhé ! anh em vừa giao lưu với nhau xong 30p sau quay ngoắt đi như chưa hề quen biết !

Em thì xin hứa sẽ ko nói thêm 1 câu nào nữa trong cái topic này. Và cũng đã rõ cái "lòng" của anh rồi !
 
Tôi đồng ý bởi vì cái dòng : "Bác ấy nhiệt tình lên tận nhà muốn mua" đấy ạ, chẳng lẽ lúc ấy vẫn ép em đừng giao dịch với bác kia và nói cái bác nhiệt tình ấy về ? Em đã đồng ý trao đổi với tôi mà vẫn còn liên hệ giao dịch với bác kia thì thử hỏi ai đúng ai sai ?
Em nhắn tin thì tôi vẫn trả lời đàng hoàng, ai nói là tôi ko trả lời ? Còn những tin nhắn ko cần thiết trả lời thì tôi xin từ chối trả lời, vậy thôi
 
tiếc máy 3ds đời mới tự nhiên đổi 2 cái máy đời cũ:bee: máy 3ds cũng chơi được game ds thường mà...tiếc dùm bạn:confused[1]::em27:
 

BlueAngleX

Nấm nhỏ
Căn bản là e này tính hay cò kè, ko nhiệt tình, ko thoáng và ko mua của người uy tín. Hôm đấy mình đã gọi cho e này hơn 5 phút điện thoại, cho xem link sưu tập có rất nhiều máy psp của mình (link dưới)
http://muare.vn/GameItems/3962636
xong bảo sẽ đổi cho 1 con Psp 2000 bản thị trường Nhật hack full mầu trắng 99% (trong link trên) + thẻ 8G + 1,2tr.
Sau 1 hồi chat, e ý lý do đi lý do lại là thích mầu đen hơn mầu trắng, rồi ko cần máy đẹp quá để có thêm tiền mua Ndslite thì mình đã đồng ý các thêm 1,4tr (đủ để mua 1 con Ndslite 99%) (hoặc + 1,3tr và thêm 1 thẻ 4G cho psp nữa).
Nhưng e ý vẫn đòi là phải các thêm 1,5tr hoặc không thì giữ lại thẻ Ackard, rồi còn bảo để e suy nghĩ thêm mấy ngày.
Trong khi cả bộ 3DS của e ý bán đc tầm 4,2-4,3tr. Con Psp 2k trắng hack full 99% + thẻ 8G của mình phải bán đc ít nhất là 3tr + các thêm 1,4tr là 4,4tr, như vậy là e ý có lời rồi mà vẫn còn phải suy nghĩ thêm mấy ngày.
Vì thấy cái thái độ mua bán ko nhiệt tình và có phần cò kè nên mình bực mình bảo e ko cần phải suy nghĩ làm gì, a ko đổi máy với e nữa, e bán máy hoặc đổi với người khác đi.
Cuối cùng thì bị thế này, âu cũng là bài học.
 
Căn bản là e này tính hay cò kè, ko nhiệt tình, ko thoáng và ko mua của người uy tín. Hôm đấy mình đã gọi cho e này hơn 5 phút điện thoại, cho xem link sưu tập có rất nhiều máy psp của mình (link dưới)
http://muare.vn/GameItems/3962636
xong bảo sẽ đổi cho 1 con Psp 2000 bản thị trường Nhật hack full mầu trắng 99% (trong link trên) + thẻ 8G + 1,2tr.
Sau 1 hồi chat, e ý lý do đi lý do lại là thích mầu đen hơn mầu trắng, rồi ko cần máy đẹp quá để có thêm tiền mua Ndslite thì mình đã đồng ý các thêm 1,4tr (đủ để mua 1 con Ndslite 99%) (hoặc + 1,3tr và thêm 1 thẻ 4G cho psp nữa).
Nhưng e ý vẫn đòi là phải các thêm 1,5tr hoặc không thì giữ lại thẻ Ackard, rồi còn bảo để e suy nghĩ thêm mấy ngày.
Trong khi cả bộ 3DS của e ý bán đc tầm 4,2-4,3tr. Con Psp 2k trắng hack full 99% + thẻ 8G của mình phải bán đc ít nhất là 3tr + các thêm 1,4tr là 4,4tr, như vậy là e ý có lời rồi mà vẫn còn phải suy nghĩ thêm mấy ngày.
Vì thấy cái thái độ mua bán ko nhiệt tình và có phần cò kè nên mình bực mình bảo e ko cần phải suy nghĩ làm gì, a ko đổi máy với e nữa, e bán máy hoặc đổi với người khác đi.
Cuối cùng thì bị thế này, âu cũng là bài học.
vâng có lẽ anh nói đúng nhưng em không đồng ý phần "không nhiệt tình và hay cò kè" !
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top