Publisher: Nintendo
Developer: Alphadream
Genre: Action Role-Playing
Release Date: Sep 11, 2009 (U)
Mình vốn là một fan của dòng game Mario từ bé đến giờ
, không phải vì nó có nhiều danh tiếng, mà vì nó hay, nó hấp dẫn và lôi cuốn. Từ hồi còn 3, 4 tuổi nhà mình đã có một cái máy điện tử NES rồi
, và trò mình hay chơi hồi đó nhất chính là Super Mario Bros
. Lúc đó mình hay chơi lắm nhưng chẳng bao giờ phá đảo được. Rồi vì một lí do nào đó mà cái máy đã ra đi
(Lâu rồi, mình không nhớ nữa). Một khoảng thời gian dài sau đó, mình đã không gặp lại Mario nữa. Cho đến một buổi tối đầu học kì 1 của lớp 5, mẹ mình mang về một cái bao rất đẹp, có hình Pokemon, trên móc khóa có biểu tượng Nintendo, khi mở ngăn sau ra thì có rất nhiều băng giống băng trò chơi, ngay lập tức mình hiểu ra đó là vỏ bao đựng máy chơi game, bố mình cũng biết và hứa với mình rằng: "Nếu cuối năm con được học sinh giỏi thì bố sẽ mua cho con một cái máy chơi game theo đúng loại của cái bao này". Thế là từ ngày đó, mình háo hức chờ đợi đến mất ăn mất ngủ. Ngay cả cái thói lười biếng ham chơi cũng biến đâu mất, thay vào đó là nỗ lực học tập hết mình. Hai học kì nhanh chóng trôi qua. Trước tuần thi học kì vài ngày, bố đưa mình đến gặp người bán DS, ngay hôm đó, chiếc DS quí giá đã được bố mình mua về và... cất vào tủ. Bố mình bảo: "Phải xem kết quả của con đã." Bùn lắm, nhưng bít làm sao được
. Cuối cùng đã đến ngày thông báo kết quả cuối năm, khi nhận được giấy báo mình đạt học sinh giỏi, ngay lập tức mình đã hét lên 1 tiếng: "Yahoooooooooooo!". Các bạn xung quanh nhìn mình, tưởng mình bị điên, nhưng mình vẫn không quan tâm, trong lòng mình tràn ngập vui sướng
. Khi tiếng trống vang lên báo hiệu kết thúc buổi học, mình lao về nhà như tên lửa. Ngay lập tức mình đưa tờ giấy khen cho bố mẹ xem, bố mẹ nói tối nay sẽ đưa máy DS cho, trong lòng mình háo hức không yên. Cuối cùng, sau bữa ăn tối, cái máy DS đã thuộc về mình:em34:, ngay lập tức mình bật máy lên chơi:em24:. Và, trò đầu tiên lọt vào tầm mắt của mình chính là New Super Mario Bros:em24:. Tò mò lắm, mình liền bật lên chơi thử; một lần nữa, mình lại có cơ hội gặp lai anh chàng thợ sửa ống nước Mario phiêu lưu vào cuộc hành trình giải cứu công chúa. Và cảm nhận đầu tiên của mình là "Tuyệt vời!":em41:, hình ảnh 3D tuyệt đẹp, cách chơi đổi mới, sáng tạo. Ôi, sao mà hay đến như thế!:em41: Rồi dần dần, mình tìm đến các game Mario khác trên DS, từ Super Mario 64 cho đến Mario Hoops 3 on 3, Mario Vs Donkey Kong 2 March of the Minis, Mario Party DS... cho đến cả Super Princess Peach, tất cả mình đã đều chơi qua, trừ thể loại Mario RPG. Từ trước đến giờ, thể loại đánh theo lượt không phải là thể loại ưa thích của mình. Nhưng ngay khi chơi thử qua
Mario & Luigi Bowser's Inside Story, mình đã có một suy nghĩ khác. Khi lần đầu nhìn thấy trailer của nó, mình cảm thấy ngạc nhiên lắm, và tự hỏi rằng: "Sao đồ họa của game này xấu thế?" Tuy vậy, khi game này ra, mình vẫn rất tò mò và liền Down về chơi, và cảm nhận đầu tiên của mình là...thất vọng tràn trề
vì cái path chống rom lậu ác ôn của Nintendo đã khiến mình không chơi được
. Bùn lắm
, nhưng chẳng bít làm sao
, đành ngồi tìm lại cái game
Mario & Luigi: Partners in Time về chơi thử, lúc đầu thấy cũng thấy bình thường, nhưng về sau càng chơi càng thấy hay. Sau khi chơi xong bản
Mario & Luigi: Partners in Time, mình càng háo hức chờ đợi path cho
Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story để có thể chơi được game này. Ngày nào mình cũng lên Nintendovn, cố thử đủ mọi cách, ngay khi nghe được tin R4 + ysmenu chơi được
Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story thì mình mừng lắm, down về thử ngay, để rồi lại 1 lần nữa phải thất vọng. Nhưng mình vẫn không bỏ cuộc, mình thậm chí đã nghĩ đến chuyện xin bố mua băng gốc, nhưng không dám. Rồi mình cũng đánh bạo xin bố, ai ngờ bố đồng ý luôn. Nhưng kết quả cũng chẳng khác gì những lần trước, mình lại thêm 1 lần nữa thất vọng, vì ở Hà Nội chẳng có nơi đâu bán băng game DS gốc cả. Sau 1 khoảng thời gian dằng dặc, vào một ngày nhàm chán và buồn tẻ, khi mình đang ngồi tìm game cho cái DS thì bỗng thấy một cái firmware mới cho R4 có tên là Wood R4 và nghe nói nó có thể chơi được
Mario & Luigi: Bowser’s Inside Story. Mình lại cố gắng thử thêm một lần nữa, mình đã thất vọng nhiều lắm rồi, nếu lần này không thành công nữa thì mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng may mắn làm sao, điều mong ước của mình đã thành hiện thực, lúc đó mình muốn hét lên lắm, nhưng mừng quá nên không thể. Ngay lập tức mình bật lên chơi, vẫn là anh chàng Mario ngày nào, nhưng là ở trong một thế giới hoàn toàn khác, với những trận chiến theo lượt đẹp mắt và vui nhộn. Lần này, hai anh em nhà Mario lại tham gia vào cuộc phiêu lưu mới, nhằm bảo vệ Mushroom Kingdom khỏi tên Fawful gian ác, nhưng không phải là đâu xa, mà là chính trong Bowser, cùng hợp tác để chống lại Fawful; nhưng Bowser không hề biết đến sự hiện diện của Mario và Luigi trong bụng mình, cuối cùng, khi phát hiện được điều đó, Bowser đã nổi giận và 2 bên đánh nhau
. Khác với phiên bản
Mario & Luigi: Partners in Time, game đã tận dụng hết được những điểm mạnh của dòng máy DS, kết hợp cả dùng mic lẫn màn hình cảm ứng. Và thú vị nhất là chúng ta có thể điều khiển cả nhân vật Bowser trong cuộc hành trình chống lai Fawful. Giờ đây, ngay cả Bowser cũng có cơ hội hành động với những tuyệt chiêu riêng cực kì mạnh mẽ. Gameplay vui nhộn kết hợp với những tình huống hài hước khiến nhiều phen mình phải cười lăn cười lộn. Vâng, quả đúng là Mario không bao giờ làm người chơi phải thất vọng. Với mình, Mario là 1 phần cuộc sống, nếu thiếu Mario, không biết cuộc sống của mình sẽ tẻ nhạt đến nhường nào. Dù sao, Mario đã gắn bó với mình từ hồi còn bé tí và nó sẽ mãi mãi gắn bó với mình ngay cả khi trái đất ngừng quay:em34:.