Espeon ơi, làm gì đến nỗi thế này... Các bạn làm mình... khó xử quá
Đúng như bạn Rookie nói, bây giờ là thời đại thông tin, chỉ cần một đường truyền ADSL là chúng ta có cả thế giới, nhưng tiếc là mình không có được nó bạn à.
Thực ra trước giờ mình vẫn chưa có được cái gọi là PC, là ADSL. Hằng ngày mình vẫn phải thuê máy quán net để làm việc, từ tìm tài liệu, soạn thảo văn bản đến tìm thông tin để giải đáp thắc mắc cho các bạn. Tuy phí tổn vật chất là không nhỏ, ít ra là so với hoàn cảnh của mình, nhưng khi thấy các bạn vui mừng và cảm ơn mình thế nào, thì những phí tổn đó chẳng đáng là gì. Lắm người muốn bỏ tiền ra để có niềm vui mà không được, còn mình lại có được hơn cả niềm vui: là hạnh phúc thì có gì phải tiếc ^^
Nhưng tiếc là càng ngày trách nhiệm càng nặng, phần do việc học, phần do sinh hoạt không còn thoải mái như trước. Số tiền dạy thêm hằng tháng bây giờ mình dùng trợ thêm vào tiền ở quê gửi lên nhưng vẫn không đủ, do đó mình phải cắt bớt rất nhiều khoản chi tiêu...
Đa phần các bạn ở đây đều khá giả, được bố mẹ lo lắng đầy đủ, thậm chí cả đời này các bạn cũng khó mà biết được cái gọi là "không có tiền ăn sáng", thực sự là các bạn rất hạnh phúc. Cho nên, các bạn hãy quý trọng cuộc sống hiện tại của mình, hãy yêu thương bố mẹ các bạn, hãy quan tâm đến bạn bè xung quanh, vì suốt cuộc đời này chỉ có những thứ đó là thực sự đáng quý mà thôi.
Và cuối cùng, dĩ nhiên là mình không ở thời tiền sử nên không đến nỗi không online được, hằng tuần mình vẫn phải nộp bài tiểu luận, thuyết trình... nên vẫn online "đều đặn" mà, các bạn cứ yên tâm
Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến mình. Cảm ơn Espeon, cảm ơn Kawaii, cảm ơn tất cả. ^^