Mình gửi tiền wa tài khoản ngân hàng, cũng 200k, đúng 1g trưa ngày thứ 5 đó bạn, cần tiền cái kiểu gì mà lấy cả 2 bên như vậy, thiệt là nổi điên, đã vậy còn hứa hẹn với mình nói nhận đc tiền sẽ gửi mình liền, mình nhắn yahoo suốt chẳng thấy trả lời, tới trưa hnay nói là xài hết tiền rồi, ko gửi cho mình đc gì đó. bạn nghĩ coi như vậy ai ko nổi điên
---------- Post added at 06:11 PM ---------- Previous post was at 06:09 PM ----------
Mình mà ko reply trên nì chắc cũng ko bit cái ch mà cái xác DS đó đã bán cho bạn, chắc còn ngồi chờ dài dài, mấy hnay chẳng dám đi đâu. cứ tưởng là gửi rồi, ở nhà ngồi đợi, sợ bưu điện đến nhà ko thấy ai để giao hàng, mà giờ nói mình vậy đó, chịu nổi ko, cả tuần lễ, vừa tốn thời gian công sức tiền bạc của mình. Lúc nào cũng luôn miệng nói uy tín, uy tín cái chỗ nào ko bit, uy tín là lừa mình như vậy đó