Giờ mới đọc được bài của cậu, mình ko hiểu cậu bị sao nữa.
Mình hay vào forum nhưng chủ yếu là trong tình trang idle, ít khi vào các topic đọc bài. cậu
PM cho mình lúc 12h đêm hay kể cả cậu đã post bài trong
topic của cậu lúc 8h tối mà mình ko đọc thì cũng coi như mình không biết. Sáng bình thường 8h mình dậy, sáng hôm đấy cậu kia nt điện thoại cho mình tầm 7h, lúc đó mình còn chưa bật máy tính lên, cậu kia hỏi mình bán chưa mình bảo chưa bán, cậu kia đặt gạch và mình đồng ý thì có gì sai. Nhắc lại là lúc này mình chưa hề đọc PM hay bài viết đặt gạch của cậu còn tin nhắn đt thì nó kêu ai mà chả biết. Cậu ko gọi điện hay nhắn tin cho mình thì tự trách cậu chứ trách ai
Nói thật cậu mua bán kiểu trẻ con quá ^^!