^^
Chơi game mà có đồ họa đẹp, gameplay hay thì ai mà không thích. Và đương nhiên là ai cũng có quyền đòi hỏi cả. Nhưng cũng nên "liệu cơm mà gắp mắm". Đôi khi giữa hai cái, phải tìm được điểm cân bằng, phải lựa chọn, ưu tiên cái nào. Chính vì vậy mà mọi người mới phản ứng với những kiểu so sánh khập khiễng hay đòi hỏi vô lý. Chứ chẳng ai cấm là không được yêu cầu đồ họa đẹp cả. Thậm chí còn yêu cầu nhiều hơn nữa là đằng khác ấy chứ. À, mà đồ họa đẹp không đồng nghĩa với cấu hình mạnh hay độ phận giải của màn hình nhé. "Đồ họa đẹp", nói như vậy là chủ ý về cảm giác nghệ thuật rồi. Cái này không đong đếm bằng thông số được. Dù có là HD mà vẽ hình gớm ghiếc thì đồ họa đó cũng chỉ mang danh kinh tởm mà thôi. Vậy xoay trở lại thì chủ topic không đòi "đồ họa đẹp" mà là đòi "cấu hình khủng". Ây dà, căn bệnh "mờ mắt vì cấu hình" này bây giờ coi bộ giờ nhiều người mắc phải quá. Cái phần cứng là cái chết, phần mềm mới là sống. Tại sao Iphone, Ipad phần cứng thấp hơn hẳn nhiều android phone mà cùng 1 ứng dụng IP vẫn chạy mượt mà hơn? Bác chủ topic có IP thì chắc là biết nhỉ?
Thế giờ quay lại cái chủ đề cũ là giá thành nhé............3DS giá bao nhiêu ấy nhỉ? Với giá như vậy, chất lượng như vậy, độ bền bla bla bla ba....có hợp lý chưa? Ai thấy hợp lý thì mua.....Uh, thì 3DS mà mạnh nữa, cấu hình khủng nữa, đồ họa lung linh nữa, đa nhiệm chạy vù vù vù nữa thì ai lại chẳng thích...ấy mà thêm tiền thì có mua hem? Chê ỏng chê eo nhưng nâng cấp, nâng giá 1 cái là la lên tẩy chay liền. Bán 600 USD, 1 năm nâng cấp 2 lần cho nó mới mẻ nhé. Game mới ra thì máy cũ nghỉ chơi được hok? Không có thứ gọi là "ngon, bổ, rẻ" nhé. Chỉ có thứ "hợp lý' hay "chưa hợp lý" mà thôi. Mà 3DS thì chất lượng ở mức giá này như vậy là đã hợp lý theo suy nghĩ của đại đa số bộ phận người tiêu dùng rồi. Ai thấy chưa hợp lý là khỏi chơi, thế thôi. Chả có con đường nào làm hài lòng tất cả mọi người cả.
Ai cũng gọi 3DS là máy chơi game cũng có cái lý, cái "lô-gíc" gì đấy của nó. Vì nó dùng để chơi game. Nếu nó "hoàn mỹ" như một số người tưởng tượng thì chả ai quảng cáo, gọi 3DS là máy chơi game cả. Lúc đó 3DS là chiếc máy "giải trí đa phương tiện, thần thánh lung linh, lóng lánh làm mọi thứ hoàn mỹ, tuyệt vời" mất roài. Nhiều khi lúc đó còn có người nhảy dựng lên đòi "Tại sao 3DS không có chức năng nướng bánh mỳ" nữa ấy chứ. haizzzzzzzz.
Chơi game mà có đồ họa đẹp, gameplay hay thì ai mà không thích. Và đương nhiên là ai cũng có quyền đòi hỏi cả. Nhưng cũng nên "liệu cơm mà gắp mắm". Đôi khi giữa hai cái, phải tìm được điểm cân bằng, phải lựa chọn, ưu tiên cái nào. Chính vì vậy mà mọi người mới phản ứng với những kiểu so sánh khập khiễng hay đòi hỏi vô lý. Chứ chẳng ai cấm là không được yêu cầu đồ họa đẹp cả. Thậm chí còn yêu cầu nhiều hơn nữa là đằng khác ấy chứ. À, mà đồ họa đẹp không đồng nghĩa với cấu hình mạnh hay độ phận giải của màn hình nhé. "Đồ họa đẹp", nói như vậy là chủ ý về cảm giác nghệ thuật rồi. Cái này không đong đếm bằng thông số được. Dù có là HD mà vẽ hình gớm ghiếc thì đồ họa đó cũng chỉ mang danh kinh tởm mà thôi. Vậy xoay trở lại thì chủ topic không đòi "đồ họa đẹp" mà là đòi "cấu hình khủng". Ây dà, căn bệnh "mờ mắt vì cấu hình" này bây giờ coi bộ giờ nhiều người mắc phải quá. Cái phần cứng là cái chết, phần mềm mới là sống. Tại sao Iphone, Ipad phần cứng thấp hơn hẳn nhiều android phone mà cùng 1 ứng dụng IP vẫn chạy mượt mà hơn? Bác chủ topic có IP thì chắc là biết nhỉ?
Thế giờ quay lại cái chủ đề cũ là giá thành nhé............3DS giá bao nhiêu ấy nhỉ? Với giá như vậy, chất lượng như vậy, độ bền bla bla bla ba....có hợp lý chưa? Ai thấy hợp lý thì mua.....Uh, thì 3DS mà mạnh nữa, cấu hình khủng nữa, đồ họa lung linh nữa, đa nhiệm chạy vù vù vù nữa thì ai lại chẳng thích...ấy mà thêm tiền thì có mua hem? Chê ỏng chê eo nhưng nâng cấp, nâng giá 1 cái là la lên tẩy chay liền. Bán 600 USD, 1 năm nâng cấp 2 lần cho nó mới mẻ nhé. Game mới ra thì máy cũ nghỉ chơi được hok? Không có thứ gọi là "ngon, bổ, rẻ" nhé. Chỉ có thứ "hợp lý' hay "chưa hợp lý" mà thôi. Mà 3DS thì chất lượng ở mức giá này như vậy là đã hợp lý theo suy nghĩ của đại đa số bộ phận người tiêu dùng rồi. Ai thấy chưa hợp lý là khỏi chơi, thế thôi. Chả có con đường nào làm hài lòng tất cả mọi người cả.
Ai cũng gọi 3DS là máy chơi game cũng có cái lý, cái "lô-gíc" gì đấy của nó. Vì nó dùng để chơi game. Nếu nó "hoàn mỹ" như một số người tưởng tượng thì chả ai quảng cáo, gọi 3DS là máy chơi game cả. Lúc đó 3DS là chiếc máy "giải trí đa phương tiện, thần thánh lung linh, lóng lánh làm mọi thứ hoàn mỹ, tuyệt vời" mất roài. Nhiều khi lúc đó còn có người nhảy dựng lên đòi "Tại sao 3DS không có chức năng nướng bánh mỳ" nữa ấy chứ. haizzzzzzzz.