Trong khi giới game thủ chúng ta liên tục tranh cãi nhau về sức mạnh của Vita và khả năng chơi game 3D không cần kính của 3DS thì ở một mặt khác, cỗ chiến xa Apple đang vùng lên với những thế mạnh thể hiện ngày càng rõ ràng. Apple có hàng ngàn "game đỉnh" được hỗ trợ bởi các hãng tên tuổi như Gameloft, Ubisoft... và kể cả những tên tuổi mới nổi. Mọi người dường như đang ngày càng lo lắng về số phận của máy game cầm tay đang bị thế hệ điện thoại thông minh lấn át thị trường. Nhưng điều đó có thật sự đáng lo như những người được gọi là "nhà phân tích" đang lo không?
Hôm qua, trang Slashgear vừa đăng tải một bài phân tích đánh giá rằng, iPhone 5 sẽ chính thức giết chết cỗ máy game cầm tay mới nhất của Nintendo - 3DS. Chỉ với một sự so sánh khập khiễn về doanh số yếu ớt trong những quý đầu tiền của 3DS thì Slashgear đã có thể mạnh dạng khẳng định rằng chính iPhone sẽ là một đòn kết liễu số phận của thế hệ game cầm tay.
Không thể phủ nhận game trên điện thoại di động ngày càng phát triển và được đầu tư hơn. Nhưng đứng trên một lập trường của game thủ, liệu bạn có thể coi những game như Angry Birds, Doodle Jump, Cut the Rope, Infinity Blade... là những game hay đột phá có thể so sánh ngang với Super Mario, Legend of Zelda hay Pokémon huyền thoại được chăng? Ngay kể cả khi fan Apple so sánh những tựa đỉnh của Capcom, Square-Enix cũng được làm trên iPhone thì có chăng họ đã từng chơi các phiên bản chính của tựa game này trên console chưa? Ai cũng khăn khăn bảo rằng số phận của Nintendo sẽ đương đầu rất nhiều với khó khăn, nhưng liệu có ai nghĩ rằng liệu Square-Enix dám đầu tư một tựa game Final Fantasy đúng chất, hay Capcom làm một phiên bản Resident Evil 6, Tecmo phát triển Ninja Gaident lên iPhone?
Câu trả lời là không! Một Final Fantasy truyền thống không thể nào lấy lại lợi nhuận cho dù được tải hơn 1 triệu lượt trên App Store với giá 1,99$. Có chăng nhìn thấy lợi nhuận, tiềm năng trên di động thì các hãng cũng chỉ vung thêm một ít tiền đầu tư một team, một studio nhỏ phát triển những game mini, game port lên di động để thỏa mãn thị trường mới đầy tiềm năng. Apple đã thành công khai thác thị trường mới, giới khách hàng mà trước giờ chưa bao giờ biết tới game, hoặc những người quá bận rộn không có thời gian với game, chỉ đôi lúc rãnh 5-10 phút có thể ngồi bắn "chim cò" trên điện thoại giết thời gian trong khi chờ đợi điện thoại từ đối tác của mình.
Đây thật sự là một thị trường mới mà Nintendo khó có thể chen chân vào khi vẫn một lòng chỉ phát triển game cho chính hệ máy của mình mà không quan tâm tới việc phát triển... NinPhone!!!
Song song đó, Nintendo lại khó có thể từ bỏ được lớp fan hâm mộ của mình để chuyển sang phát triển những tựa game cụt ngủn, phát triển cho một thị trường mới đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Fan Nintendo nói riêng, giới game thủ nói chung khó lòng có thể chấp nhận được một chuyện mỗi năm lại mua một "hệ máy game cầm tay mới" tuyệt vời hơn với giá chỉ 499$ để được bù đắp lại bằng những tựa game 1-5$ mà ngay cả chính họ cũng không hy vọng gì nhiều hơn khi tải về máy. Trận chiến này, rõ ràng cả hai đang ở khác chiến tuyến. Điều mà "giới phân tích" đang lo lắng liệu có thiết thực không hay chỉ là một kiểu câu khách cho phân tích của mình bằng những suy luận thiểu năng.
Theo bạn, liệu iPhone 5 sẽ giết chết 3DS bằng cách nào? Và Nintendo sẽ tung ra game gì để có thể "chống chọi" lại với những đợt bom tấn tiếp theo như Angry Birds 2? Trân chiến này, liệu có thật sự có chỗ cho Apple chen chân vào?
MH3G liệu có giúp Nintendo vượt qua cơn khó khăn khi đối mặt với ngày phát hành của Angry Birds 2?
Hơn thế nữa, liệu có ai trong chúng ta từng phân vân, hay là khoan mua 3DS, đợi iPhone 5 hay iPad 3 ra xem tình hình thế nào đã?
http://www.slashgear.com/iphone-5-will-officially-kill-off-the-nintendo-3ds-17180647/
Hôm qua, trang Slashgear vừa đăng tải một bài phân tích đánh giá rằng, iPhone 5 sẽ chính thức giết chết cỗ máy game cầm tay mới nhất của Nintendo - 3DS. Chỉ với một sự so sánh khập khiễn về doanh số yếu ớt trong những quý đầu tiền của 3DS thì Slashgear đã có thể mạnh dạng khẳng định rằng chính iPhone sẽ là một đòn kết liễu số phận của thế hệ game cầm tay.
Không thể phủ nhận game trên điện thoại di động ngày càng phát triển và được đầu tư hơn. Nhưng đứng trên một lập trường của game thủ, liệu bạn có thể coi những game như Angry Birds, Doodle Jump, Cut the Rope, Infinity Blade... là những game hay đột phá có thể so sánh ngang với Super Mario, Legend of Zelda hay Pokémon huyền thoại được chăng? Ngay kể cả khi fan Apple so sánh những tựa đỉnh của Capcom, Square-Enix cũng được làm trên iPhone thì có chăng họ đã từng chơi các phiên bản chính của tựa game này trên console chưa? Ai cũng khăn khăn bảo rằng số phận của Nintendo sẽ đương đầu rất nhiều với khó khăn, nhưng liệu có ai nghĩ rằng liệu Square-Enix dám đầu tư một tựa game Final Fantasy đúng chất, hay Capcom làm một phiên bản Resident Evil 6, Tecmo phát triển Ninja Gaident lên iPhone?
Câu trả lời là không! Một Final Fantasy truyền thống không thể nào lấy lại lợi nhuận cho dù được tải hơn 1 triệu lượt trên App Store với giá 1,99$. Có chăng nhìn thấy lợi nhuận, tiềm năng trên di động thì các hãng cũng chỉ vung thêm một ít tiền đầu tư một team, một studio nhỏ phát triển những game mini, game port lên di động để thỏa mãn thị trường mới đầy tiềm năng. Apple đã thành công khai thác thị trường mới, giới khách hàng mà trước giờ chưa bao giờ biết tới game, hoặc những người quá bận rộn không có thời gian với game, chỉ đôi lúc rãnh 5-10 phút có thể ngồi bắn "chim cò" trên điện thoại giết thời gian trong khi chờ đợi điện thoại từ đối tác của mình.
Đây thật sự là một thị trường mới mà Nintendo khó có thể chen chân vào khi vẫn một lòng chỉ phát triển game cho chính hệ máy của mình mà không quan tâm tới việc phát triển... NinPhone!!!
Song song đó, Nintendo lại khó có thể từ bỏ được lớp fan hâm mộ của mình để chuyển sang phát triển những tựa game cụt ngủn, phát triển cho một thị trường mới đầy tiềm năng nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Fan Nintendo nói riêng, giới game thủ nói chung khó lòng có thể chấp nhận được một chuyện mỗi năm lại mua một "hệ máy game cầm tay mới" tuyệt vời hơn với giá chỉ 499$ để được bù đắp lại bằng những tựa game 1-5$ mà ngay cả chính họ cũng không hy vọng gì nhiều hơn khi tải về máy. Trận chiến này, rõ ràng cả hai đang ở khác chiến tuyến. Điều mà "giới phân tích" đang lo lắng liệu có thiết thực không hay chỉ là một kiểu câu khách cho phân tích của mình bằng những suy luận thiểu năng.
Theo bạn, liệu iPhone 5 sẽ giết chết 3DS bằng cách nào? Và Nintendo sẽ tung ra game gì để có thể "chống chọi" lại với những đợt bom tấn tiếp theo như Angry Birds 2? Trân chiến này, liệu có thật sự có chỗ cho Apple chen chân vào?
MH3G liệu có giúp Nintendo vượt qua cơn khó khăn khi đối mặt với ngày phát hành của Angry Birds 2?
Hơn thế nữa, liệu có ai trong chúng ta từng phân vân, hay là khoan mua 3DS, đợi iPhone 5 hay iPad 3 ra xem tình hình thế nào đã?
http://www.slashgear.com/iphone-5-will-officially-kill-off-the-nintendo-3ds-17180647/