Dành cho ai mê Phoenix Wright & game tương tự

Cửa hàng game Nintendo nShop

Hi, tất nhiên mình vẫn là chính, nhưng giả dụ phần này ko có miếng ngọc đấy, Phoenix sẽ chẳng bao giờ tìm đủ vật chứng để lên toà cả, vậy là cậu ta vẫn phải nhờ chút ít vào phép màu (hơi phi lí).
Mỗi người đều có những khả năng và công cụ khác nhau , đó là lợi thế của mỗi người , cứ tận dụng nó hết sức mà đem lại chiến thắng cho mình , có gì đâu mà phải gượng hay phi lí :)) , cơ bản game này từ khi có vụ gọi hồn đã có yếu tố fantasy rồi =))
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Xong vụ 2 từ lâu òi:Drinks[1]: !
Vụ 3 lại đọc nhanh quá nên không để ý chi tiết, em còn không nhớ án mạng xảy ra lúc nào! cũng may vụ này đoạn đầu ít vật chứng:ranting[1]: , vứt tùm lum một hồi là ra ^^

ặc, lại tịt tiếp =((
 
Tịt chỗ nào ?

Vụ 3 này yếu tố tình tiết hơi bị phiêu =))

Em chơi nghe nó giải thích mà phát hoảng " Sao mình hay thế " =))
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
em tịt đoạn thằng rối Trilo khẳng định mình đã nhìn thấy Max cái tối xảy ra án mạng đó, đại khái lời khai của nó thế này (chẳng nhớ có đúng không)
1. Tôi đã nói là tối hum đó tôi đứng đợi...(quên tên òi :D
2. Nhưng không vì thế mà tôi không nhận ra Max đi từ rạp ra
3. Tôi nói "Xin chào" nhưng hắn thậm chí còn không thèm đếm xỉa đến sự hiện diện của tôi =((
4. Tôi có thể khẳng định đó chắc chắn là Max
5. Làm sao tôi có thể nhầm một người luôn đi kèm với 3 biểu tượng lố bịch đó được chứ.
Đại khái thế, còn một lời khai giữa ở giữa nhưng em không nhớ
 
Đợi con Regina :)) , nó định cầu hôn con bé đó :))

Cái đoạn này press câu thứ 3 , về việc Max ko đếm xỉa đến câu chào của Trilo

Thấy có sự trái nghịch trong lời khai ko ? Max vừa đánh Ben vào đầu = cái chai , thì làm sao có chuyện Ben tốt đến mức chào hỏi kẻ vừa đánh mình .

Present cái chai bị vỡ trong court record ra.

Sau đó chọn : He saw a different person
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Oái, không phục, đoạn này gượng quá, thiên về tình cảm nhiều hơn là lí luận, bảo sao em bí đoạn này :D
Dù sao cũng xong vụ này òi, thủ phạm cũng lại là nhân chứng =((, em thấy cũng khá xúc động và bất ngờ. Chỉ áy náy đến đoạn cuối Regina hỏi Acro đã thực sự tha thứ cho mình chưa (khi Acro bảo Tôi vẫn không thể bỏ qua được ý) thì em lại không đưa ra lời thuyết phục được, cũng may trò này không đánh giá rank, không thì...
 
Cái ending của vụ 3 này khá có hậu chứ , cuối cùng tất cả các thành viên của gánh xiếc đã biết đoàn kết và cùng nhau làm việc , hy vọng họ sẽ gặp thành công :D
 

Annieslover

V.I.P Member
:( con regina hồn nhiên gần chết , kô hiểu cố ý hay thật nữa -_- thằng bạn chết vì nó mà nó cứ tỉnh bơ , chơi phoenix này thích mỗi vụ cuối , có 2 cái ending hay phết :)
 
Vô tâm quá cũng là cái tội mà .

Còn vụ cuối thì có 1 cái bad ending và 1 cai good ending .

Cái bad ending hơi thảm , thằng Nikel Samurai được not guilty , con Maya được thả nhưng ko bao giờ gặp lại Nick , còn thằng Nick thì ra đi như loser vậy.

Cái good thì dĩ nhiên là guilty , happy ending :))
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
hớ, nghe hấp dẫn vãi, hóa ra thèn samurai đó có tội há
thì tốt nghiệp xong quyết phá băng perfect trò này luôn để coi Maya với Nick rốt cuốc ra sao :">
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
Mia nhìn trong cái clip Nunb-encore trong xinh là vậy mà trong game nhìn...! Pearls thì không ý kiến (đấy không gọi là xinh mà chỉ là dễ thương kiểu trẻ con-->không trong vùng phủ sóng của tớ :)))
 
Mia nhìn trong cái clip Nunb-encore trong xinh là vậy mà trong game nhìn...! Pearls thì không ý kiến (đấy không gọi là xinh mà chỉ là dễ thương kiểu trẻ con-->không trong vùng phủ sóng của tớ :)))
Không trong vùng phủ sóng mà trong vùng phủ chăn phải kô :tease[1]:
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
ơ hay, tát chết giờ! Anh đây chơi game trong sáng, phủ chăn phủ nệm cái dầy.
Game này do lượng NV nữ quá ít nên xét tổng Maya là xinh nhất òi

Có chi tiết chơi đến giờ vẫn hổng hiểu: Mia thỉnh thoảng chui từ đâu ra vậy? Mình để ý thấy mỗi lần xuất hiện của cô này đều dưới hình thể của một thành viên làng Kurain khác (như Maya hay Pearls), mà thành viên làng Kurain có khả năng gọi hồn-->Mia là ghost ??? Lạ thía?
 
mình mới chơi phần 1 game này thôi, khá hay, cũng ko khó lém.
mình đóng vai 1 luât sư "newbie" , chủ yếu là phát hiện những mâu thuẩn trong lời khai của nhân chứng, đưa ra bằng chứng , chất vấn , thu thập evidence,...
vừa chơi vừa tra từ diển, tiện thể nâng cao tiếng anh lun:bleh[1]:
có diều tạo hình nhân vật hơi đơn điệu, mồi nhân vật chỉ có vài động tác. Mắc cười nhất là thằng bellboy, ra tòa mà trên tay còn cầm khay đồ ăn:em25:
có ai chơi trò này ko? hay nhửng trò tương tự ?:em36:
 
_PC cũng có vài game thám tử đấy :|

_Game này thix nhất là anh Miles Edgeworth , cool dễ sợ . Sau này phối hợp với PW vụ cuối chơi phê lắm XD
 

fly_us

Nấm bình thường
Vụ cuối của Phoenix Wright 1 phải nói là vụ căng thẳng nhất, cãi đúng 1 ngày 1 đêm mới ra.. Thật ra trò này ai muốn chơi nhanh thì cứ việc save xong quăng đồ bừa ra, sai thì load quăng tiếp, có điều chơi vậy thì còn gì là PW nữa... :|

Phần 2 thì có thêm miếng ngọc nên thấy sao sao á, lý luận cũng ko chặt chẽ bằng phần đầu nên không thích bằng, ngoại trừ vụ Nickel Samurai thì khá đau đầu, còn lại dễ hơn so với phần đầu (hay tại chơi phần đầu nên quen với kiểu lý luận đó ta).

Trò dạng này graphic không cần gì nhiều, chủ yếu là gameplay quá hay với logic thôi...

Nhân vật vui nhất là bà bảo vệ Wendy Oldbag, từ phần 1 đã cười, qua tới phần 2 cười không chịu nổi... bó tay vụ green alien.. :D
 
Em mới down về hum wa,lúc đầu thấy dạng text game nên sợ.Chơi xong mê lun :D.Mới chơi đến Episode 3,bùn cừi nhất là vụ đầu thèng hung thủ nó ném bộ tóc giả vào mặt PW
Game có dài không nhỉ???
Chơi cái này xong thấy cãi bố mẹ pro lên hẳn :))
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top