Dành cho ai mê Phoenix Wright & game tương tự

Cửa hàng game Nintendo nShop

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
gặp lại nhiều cố nhân ghê ta, Andrial Andrew hả:x . Phen này không chơi những bản trước đó không được.

Capcom thâm thật B-( !!!
 

fly_us

Nấm bình thường
chờ mỗi Mrs. Oldbag thôi, mỗi lần xuất hiện là cười bể bụng.. Mà phần này chơi không có thấy tếu như 2 phần trước nhiều, hơi lan man dài dòng nữa..

Andrial Andrew vẫn cool như ngày nào :x... PW mới có 26 tuổi trong phần này mà già cái gì (bằng tuổi mình nên ráng bênh tí :D)
 
Công nhận Capcom thâm thật,nhân vật nữ xinh thì cứ để làm client với witness,PW nhà ta chả đc sớ rớ j` cả :((
Đoạn cuối phần 2 Fanziska lấy mất tấm ảnh cảu Maya có ý nghĩa j` ta:-/,em nghĩ là Maya kết PW thật òi :D

Phần 4 Capcom nó chuyển sang tên tiếng Anh roài,hi vọng sẽ có sớm :D
 
help me please
cái ep cuối của bản 1, lúc con Angel khai về cái Mufflerm nộii dung như sau
1 : After the murder, the suspect attempted to run behind a partition off to her side.
2 : I quickly caught her, explained her rights to her, and arrested her on the spot.
3 : Ah yes. When I arrested her, she mentioned the muffler!
4 : That's what had me confused in my earlier testimony!
5 : She gave up trying to use the phone on the wall and just used
her cell phone!
6 : The chief prosecutor made to escape, but against Angel Starr,
resistance was futile!

Mình press câu 5 sau đó present cái parking Lot Floor Plants ra nhg thằng judge cứ đần ra rồi objection overulled :|, sao kì vậy????Coi trên gamefaq thì y chang mà :|
 

fly_us

Nấm bình thường
câu đó nhớ press vụ quickly thì phải, press tới khi đưa chứng cứ ra thì đưa cái floor plan, kêu là có cái hàng rào sao gọi là quickly được.

Xong press tiếp câu thứ 3, vụ muffer kêu là không có nói trực tiếp mà nói qua điện thoại... xong sau đó.. quên mất rồi :D :D :D
 

fly_us

Nấm bình thường
hix, bữa nay mới có thời gian chơi xong phần này, hết 3 ngày mới xong, phải nói 1 câu... dài khủng khiếp. Riêng chapter cuối cãi đúng 8 tiếng đồng hồ từ 12h đêm tới 8h sáng mới kết thúc, cãi toàn là ma với spirit.. :|

Điểm hay đầu tiên là tất cả các vụ đều link với nhau (ngoài trừ chapter 2), cũng như link về vài vụ ở mấy phần trước, kết thúc nhiều câu hỏi còn để ngỏ trong 2 phần trước. Độ khó cũng cao hơn nhiều với nhiều tình tiết rắc rối và lắc léo, đảo ngược liên tục tình huống.

PW kỳ này bèo nhèo quá, cãi được có 2 vụ rưỡi, với lại chú ý kỹ thì nhân vật lúc nói về thời gian mấy vụ án trước nói khác nhau tùm lum, lúc 10 năm, lúc 11, làm hơi khó hiểu. Điểm đi xuống nữa là tính hài hước cũng bị giảm đi..

Kết thúc cuối cùng là PW đi với ai không biết, vì có thêm nhân vật nặng ký cạnh tranh với Maya :D :D :D
 

Annieslover

V.I.P Member
pearl á =)) thật là trẻ kô tha già kô thương , em thì em thix em của người yêu phoenix :"> , ngoài ra thì thix thằng godot =.= 1 con người vĩ đại , bây giờ dùng luôn cái nhạc cafe của nó làm nhạc chuông rồi :))
 
hì hì, bác khỏi nhắc, em qua ngay ấy mà, nhưng chưa chơi phần 1, để xử phần 1 trước đã. Àh, cònphần tiếp theo này nữa, đến khổ. Mà em lấy làm lạ, tại sao những trò quá hay thế này ko chơi trên ppc đc nhỉ. Hoàn toàn có thể được cơ mà, cũng màn hình cảm ứng, cấu hình chắc ko chênh bao nhiêu. Sao lại ko có nhỉ...
 

Nobita!

Tuổi già, cáo lão ở ẩn...
có lẽ chắc tại ppc không bẻ màn hình ra thành 2 được, và cái mic của nó chỉ dùng để truyền tải âm thanh chứ không dùng để "Objection!!!" được. Và cũng có thể là ppc không phải là một sản phẩm của bác Nintendo nên không có những game như vậy là phải đạo b-)
 
Em mà là HP thì em mua quyền phát hành games của nintendo luôn. Vậy ngta sẽ đổ xô mua ppc HP ầm ầm.
Con ppc HP 4700 hay 210 mới ra màn hình đến 4'' , mỗi màn hình nhỏ 2 '' còn tốt chán.
Hi vọng theo đường nào nhỉ, HP chơi đc games của nintendo hay ds sẽ mạnh và đa năng như ppc :).
Chap 4 dài quá xá, đứt cả hơi, chap cuối có khác.
 

Bình luận bằng Facebook

Pokémon Center

Pokémon Center Việt Nam

Cộng đồng Facebook của NintendoVN

Top