phải chọn quán có điều hòa để anh em còn có sức mà đấu chứ,mà không có wifi thì làm sao mà đấu đc,vụ này cho ông nobita lo hehe,quán wifi thì thiếu gì,có điều chọn wan rẻ chút keke
hơ , off có 3 ng ahặc ặc, anh bảo cái ông hôm trước quen anh em à , hôm đi off tự nhiên ông ý bảo nhẩy tới : Hội ds à , hay thế , tớ hôm nay quên mang ds rồi .etc...
Nói xong 1 hồi ông ý đi , 3 anh em hỏi nhau kô biết đấy là ai nữa![]()
chính xác đó ku, ko phải có lẽ đâu, hóa ra tên thật của ku là Duy à.Tuank53c, nick: tuanhm10041980 (có lẽ rứa ), mail: tuanhm10041980@yahoo/gmail.com
chỉ đc cái nói phét, ở trong thread post ảnh thành viên, ku đã khoe là mình đi học thêm tiếng anh cơ mà (lại con khoe cả giáo viên ra nữa). Định đi du học hay là thi ĐH khối D đấy hả.mà post tiếng Việt thôi, em tệ hại tiếng Anh lắm
hơ , hôm off có 15 16 ng nhưng có 14 ng bận việc , thế thì vui nhỉT_T hix ở hà nội lúc đó cũng có tầm 6 người chời ds nhưng hôm đó 3 người bận việc , chỉ có 3 người đi được , trồng lèo tèo đến sợ/ Nước lọc thì e. quá , yên tâm offline có anh nobi khao
, lần trước cũng khao , chắc tiếc gần chết . Quá cáp chắco .... , gialưu là chính , chờ quy mô lớn hơn chút thì quá sẽ hoành tráng
hiểu nhầm ý rồi , lavie là nc lã đun sôi để nguội ở nhà đóng vào chai Lavie mang điT_T làm gì được 15-16 người , tầm 10 người là ok ^^ vụ lavie thì kô ý kiến , lavie vẫn còn đắt quá , để em ở nhà đung nước mang đến cho rê![]()
SƯ PHỤ !!!!!Bà Duy lại chẳng kô sát gái , ++ , mà bọn con gái như bọn dở hơi , ghét bọn nó ghê , hix hix , nhưng con gái là liều thuốc tăng lực ghê gớm lắm , lúc nó chửi mình mình tự nhiên thấy người nóng như lửa , khỏe vô đối , lúc nó cười thì mình yêu đời gần chết , lúc nó xa mình , thì ... xin lỗi đã buôn linh tinh ,đang chán +_+