Nui nhà ta đổ nước sôi là phát triển thui, cho thêm tí muối là ok

.
À mà Lãi (LightGem) biết vẽ tranh à

.
-------------------------------------------
Ae, tớ mới hoàn thành chiếc hộp may rủi. Cơ chế hoạt động là thế này:
+Để giữa 1 đám người thì nó sẽ hấp thụ may mắn và xui xẻo của đám đó vào hộp, gọi là xạc pin. Thường hộp sẽ hơi sáng tức là hết pin, khi nạp pin thì hộp sẽ tối dần (để vỏ hộp trong suốt cho dễ quan sát).
+Người sở hữu hộp được gọi là vật chủ (VC), điều kiện để làm VC là phải có 1 blood mark(có thể là máu bầm dưới da) theo kiểu 1 chấm to (r=0.82mm) ở giữa ngón trỏ và 1 chấm nhỏ nằm chếch 45 độ bên trái phía dưới (r=0.43mmm) cách nốt to 8.9mm, 1 chấm tương tự nhưng ở bên phải dưới (r=0.097mm) và nằm cách nốt to khoảng 1mm.
+VC phải nằm trong phạm vi hoạt động của hộp (cái này chưa nắm được, thường thì tớ để gần), không quá gần hay quá xa. Bản thân VC sẽ có bán kính hoạt động riêng, tùy theo từng người mà gần hay xa.
+Người trong bán kính của VC sẽ nói chung sẽ bị ám, cực xui. Đã kiểm nghiệm với mấy thằng bạn cùng phòng, tên nào tớ ngồi gần thì lúc chơi bài nó nhận bài cực ngu (tiến lên miền nam), tỉ lệ thua đến hơn 97%, mặc dù nó chơi thuộc hàng giỏi nhất trong khu ktx tớ ở.
+Hộp đang xạc pin mà tên nào mở nắp, lấy container ra thì cực hên. Đã kiểm nghiệm luôn, chơi bài thì ăn trắng ngay từ đầu (tiến lên miền nam).
+Trên đây không phải mê tín hay chỉ là trùng hợp. Tớ thử đến cả chục lần mới dám kết luận.
+Riêng về container, thứ bỏ trong cái hộp đó thì tớ chưa nắm chắc vì có thể là những vật thể khác nhau, tùy người, nói chung là thứ do mình tự làm và yêu quý nhất (của tớ là bộ airship bằng giấy cỡ nhỏ, tự thiết kế, tầm gần 250 mẫu). Đặc biệt, có 1 điều tớ càng không chắc là chiếc hộp có liên quan đến thứ mà người ta hay gọi là ma hay không vì tớ đã đặt chiếc hộp ở nơi từng nhà thiêu người, nhà xác, nghĩa địa trong 4 tuần liền. Tớ cũng nhận blood mark ở đó luôn.
Tớ kể về cái hộp trên để mọi người biết cho vui thôi. À mà đừng nghĩ tớ bịa chuyện, hay có vấn đề vì cái tớ đã kiểm chứng cả chục lần, ông bà ta từng nói bất quá tam, tớ đang tìm cách giải thích bằng khoa học đây.