@yuripai : à, đoạn đó mang một cái thùng đè lên cái nút màu xanh thì bức tường sẽ hạ xuống rồi ném cái thùng đó xuống cái hố để rơi xuống lầu 1 đè lên nút màu xanh bên dưới
@87519533 : mấy đoạn đầu khá dễ, mình ko nhớ rõ đoạn nào nhưng suy nghĩ 1 tí là ra à
Tối hôm qua mới beat xong game này, phải nói là game hay từ đầu đến cuối, có điều hơi ngắn
:
Boss cuối stage 6 : Là con robot bự rất giống đại vương Pilap. Đánh con này cần suy nghĩ kỹ một tý
. Nó sẽ tạo ra cơn lóc xoáy, lúc thì hút vào, lúc thì thổi ra. Chạy sát lên phía trước con robot, nó sẽ không đánh trúng. Đợi đến lúc nó thổi ra thì đánh vào thùng xăng cho đến khi nó chảy dầu.
_ Lúc đó con robot sẽ phun lửa. dùng chiêu xoay vòng để bắt lửa đốt lên chỗ dầu loang đó. Nó sẽ hở mạch điện. Lần này nó sẽ tạp ra tia điện, lại dùng chiêu xoay vòng để bắt điện đánh vào bảng mạch điện đó => Bùm. Còn lại mỗi cái đầu.
_ Đánh cái đầu thì cẩn thận , nhất là đừng đi vào mấy chỗ bản lề, nó sẽ kêu bom rơi xuống và kéo máu mình rất nhanh. Dùng gậy đánh từ xa, cẩn thận 1 tí là giết được nó
Boss ở stage 7 :
_ Mở màn, theo lời sư phụ , Songoku đã rước ... 1 cô bé bự về. Giết cô ta không khó lắm vì chủ yếu cô ta sẽ lăn vòng vòng, cẩn thận 2 cục tạ cô ta đang cầm đó. Đụng vào nó bạn sẽ bị choáng váng
Màn trồng cây chuối ra mắt sư phụ của Krilin
Hối lộ sư phụ ...
Giải cứu Lý tiểu nương
_ Ở mấy màn tiếp theo bạn sẽ đụng độ Krilin ( tranh giành cục đá có chữ Quy đem về cho sư phụ Rùa ). Chú tiểu này võ công không tầm thường, đừng nên coi thường. Đến phút cuối Krilin sẽ quay vòng vòng và sau đó bị choáng váng, nhân cơ hội đó thì... choảng.
_ Bạn sẽ chơi một mini game khác : là đi giao sữa cho từng nhà. Nhưng phải né cô nàng " Lý tiểu nương" lúc biến thành nữ tướng cướp tóc vàng. Đi thật khéo, nếu không sẽ bị cô ta bắn vào mấy thùng sữa.
_ Boss cuối stage 7 là con cua bự. Không khó lắm, dùng chiêu gậy đập xuống là chú ta há cẳng lên trời, lúc đó tha hồ mà bụp
Stage 8 là màn đấu võ đài :
_ Đến đoạn này thì bạn ko được phép dùng gậy và không được bơm máu. Cho nên ban đầu từng tăng gậy nhiều mà nên để dành để tăng hết cho các chiêu đánh
_ Con gấu đầu tiên ko nói, trận bán kết gặp con độc giác long, nó rất chậm chạp và lề mề, dễ đánh. Nhưng lúc nó bay và ủi thì lăn và né ra, nếu không sẽ bị nó đẩy ra khỏi võ đài là thua đấy. Đôi lúc nó sẽ dùng đòn trói nhưng ko đáng ngại lắm. Nếu nó thông minh hơn 1 chút, trói xong rồi đá ta ra khỏi võ đài thì lúc đó mới nguy hiểm.
_ Trận bán kết gặp anh chàng người ấn độ Sinbato. Mới vào trận, bạn sẽ bị choáng, bởi anh ta sẽ liên tục ra những đòn dậm đất, làm nứt võ đài theo hình chữ X. Lúc đó, khi thấy chữ X bắt đầu nhá lên thì lăn và né ra. Sau đó nhào vô choảng. Động tác phải nhanh nhẹn và dứt khoát vì Sinbato sẽ liên tục dậm đất.
_ Boss cuối : Jackychun ( Quy lão giả dạng ).
Khi đấu với lão bạn sẽ cảm thấy buồn cười vì tình tiết rất giống hệt trong truyện, ban đầu lão ta sẽ liên tục ra đòn nội công Kamehameha và những cơn lốc xoáy trên võ đài. Đòn thế đó chậm và dễ né nên không đáng ngại. Chờ lúc lão ta tung chưởng xong là nhảy vô bụp. À, đừng cố xô lão ra ngoài võ đài, vô ích vì lão sẽ dùng đòng Kamehameha để nhảy vào
Về sau bạn sẽ thấy lão giở đòn võ say như trong truyện, bạn đánh lão 1 cái rồi nhảy ra nếu không sẽ bị đánh trả đó.
Đoạn cuối, bạn sẽ thấy rất buồn cười vì lão chưởng Kamehame ... ko ra hơi
. Nhưng thay vào đó, lão sẽ tạo ra nhiều cơn lúc xoáy hơn, và dùng chiêu ảo ảnh biến hình nhiều hơn. Ngoải ra sẽ có chiêu Ánmani Bát di hồng ( trong bộ truyện cũ
), đưa Songoku lên không trung. Nhưng lúc đó lão vận nội công khá lâu nên cũng là cơ hội để bạn bụp lão ta.
Khi chiến thắng, hai người đều sẽ nằm đo đất, và ai kêu " Ta là vô địch trước là thắng ". Và khúc cuối thì ... như ta đã biết. ( Tiếc là ko có đoạn khỉ con biến thành khỉ đột đại náo võ đài như trong truyện
). Xong xuôi đâu đó là đoạn credit.
_ Sau đoạn credit sẽ unlock một số màn, trong đó bạn sẽ có dịp đọ sức với các nhân vật khác trên võ đài như Yamcha, Krilin và một cô gái gì đó không nhớ tên ( đụng độ Sinbato ở trận chung kết )